Bé nhà em được 3 tháng rồi, chẳng biết sao tự nhiên bé lười ti mẹ hẳn đi, cả ngày bé ti có 4-5 lần mỗi lần 3-4phut.Có khi sữa chưa xuống thì bé đã nhè ra rồi lăn ra ngủ. Đánh thức kiểu gì cũng chẳng chịu bú.. Đấy là em ép lắm đấy nhé, nếu không thì bé chẳng chịu ti mẹ đâu ,, bé đói lắm mút tay chùn chụt í. Vây mà em nhét ti vào thì cứ khóc ngằn ngặt ấy , rồi gãi đầu,bứt tóc, gãi tai,, em sắp xì trét dùi !! Cả đêm chẳng ngủ được ,lúc nào củng nghĩ tới chuyên ăn uống của con ,, bé như thế 3ngay rồi các mẹ ạ! Hôm nay sốt ruột quá , em cho con bú bình (sữa công thức) mà cũng chẳng ăn thua gì,vì bé chẳng chịu nút ,, ăn = thìa thì cứ tràn hết ra ngoài .. Cho bú bình (sữa mẹ) cũng chả cải thiện được, tình hình này mẹ stresst mất thui,, các mẹ có ý kiến giúp em nuôi con với nhé!!


Bé nhà em gái : NB 3,3kg; 1m:4,3kg; 2m:5,2kg 3m:6,2kg ~ 64cm như thế có còi không các mẹ nhỉ?


Nhìn con ngủ với cái bụng xếp lép em thấy xót ruột quá!!! Huhuhu