Các mẹ cùng cảnh ngộ chia sẻ cho em chút kinh nghiệm chăm sóc trẻ với ạ.
Nhóc nhà em được hơn 9 tháng, bọn em cũng hay cho nhóc đi chơi, về nội , về ngoại suốt (cách khoảng 40km) nhưng không vấn đề gì cả.
-----------
Ấy thế mà hễ đi chơi là y rằng tối về, khi ngủ được 1 lúc là bắt đầu quấy khóc, mắt vẫn nhắm tịt lại, nếu tìm cách cho bé thức dậy tỉnh táo lại vui vẻ cười đùa, rồi lại ngủ - lại quấy khóc....vài lần như thế thì mới lại ngủ ngon ạ.
VD: vừa rồi bọn em đi Tam Đảo 2 ngày 1 đêm, đêm trên TĐ không vấn đề gì, đêm về HN thì quấy như trên. Có lần đi 1 ngày thôi - về cũng quấy như trên.
----------
Giải pháp thì nhà em cũng chỉ biết: đốt vía - vì cho rằng có người vía nặng bế cháu - vì mỗi lần đi chơi thường có rất nhiều người bế cháu. Hoặc thỉnh thoảng thì đánh gió = trứng + dây bạc cho cháu.
----------
Mẹ nào có kinh nghiệm về v/đ này chia sẻ cùng nhà em với ạ, chả có nhẽ lại không cho cháu đi đâu :(