Bé nhà mình giờ 2 tuổi rồi. Từ bé tới giờ mình không đếm được là bao nhiêu lần con bị viêm phế quản co thắt nữa. Khi được 20 ngày đã phải uống kháng sinh rồi, được 2 tháng thì phải tiêm kháng sinh vì viêm phế quản co thắt. Từ đó đến nay không đếm được bao nhiêu lần tiêm, cứ đến mùa đông lại bị liên tục, có tháng bị 2 lần. Hiện tại con cũng đang bị, mình stress kinh khủng. Tiêm ở viện 6 ngày về nhà được 2 ngày thì không sao, đến ngày thứ 3 thì sổ mũi, ngày thứ 4 thì ho và hôm nay là ngày thứ 5 ho nhiều hơn về đêm và ho nặng tiếng, khò khè. Mặc dù mình vẫn đang cho uống singulair, broncho vasom và tiêm thuốc tăng khả năng miễn dịch gamma globulin rồi mà tình trạng của con vẫn vậy. Mình không biết phải làm sao, uống thuốc gì? Giữ cho con thế nào để cho không bị cái bệnh "quái gở" này nữa. Mẹ nào có con bị như mình chia sẻ kinh nghiệm cho mình với. Thực sự mình đã hết cách, giờ chỉ mong con lớn nhanh để cho hết giai đoạn ốm đau này thôi


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lyly10187