Các mẹ ơi, Pepe nhà mình mới SN lần đầu tiên có mấy ngày thôi, nhưng cả nhà đều có cảm nhận bé hư hơn trước.


Trước tiên là về chuyện ăn uống, lúc nhỏ bé ăn đồ lợn cợn rất giỏi, bây giờ thì ăn 1 chút là giả bộ dọa ói làm mẹ phải phải xay đồ ăn nhỏ hơn, tệ hơn lúc nhỏ. Ấy vậy chứ nếu đồ ăn hợp khẩu vị cu cậu như tôm, cá, cua, lươn thì ăn ào ào, lợn cợn vẫn ăn. Còn thịt hay đậu hũ thì lại ậm oẹ. Không muốn ăn thì cắn chặt răng lại, ngậm miệng, dấu mặt đi. Sữa cũng khó khăn mới cho uống được, ngậm trong miệng lúc mẹ không để ý thì phun phèo phèo, tức chết đi được :evil:.


Cái tật ham chơi là xấu thứ hai, suốt ngày chỉ tay đòi bế ra ngoài đường, không thì dọ dẫm đi lại chỗ để chìa khóa cổng lấy chìa, ấn vào tay ông, bà đòi mở cửa bế đi chơi. Đòi không được cái gì là hét toáng cả nhà luôn, còn khóc i ỉ nữa, lúc trước không có vậy.


Chưa hết, chẳng ai dậy đâu mà bé cứ thích đánh vào mặt người ta, không đồng ý là "bốp, bốp" ngay lập tức. Mình không dám khẽ vào tay hay đánh lại bé, sợ bé học theo. Chỉ nghiêm mặt lại thì bé đánh nhè nhẹ lại rồi quay sang vuốt ve, vuốt ve mà mẹ chưa hết giận thì hun chùn chụt. Đểu thế không biết. Nhiều lúc ở nhà người lớn thấy bé đánh như vậy thì cười ha hả làm bé càng hứng chí đánh hơn, mình đã đề nghị mọi người không hưởng ứng nhưng chẳng hiệu quả lắm thì phải :evil:.


Bé cũng hay khóc nhè hơn lúc trước, bắt cha mẹ phải chơi chung, không chịu tự chơi một mình như trước nữa, mẹ đang bận việc mà cứ è è đòi bế bồng... Nói chung là thấy hư hơn trước. Không biết có phải tại bé lớn hơn, biết nhiều hơn và vòi vĩnh nhiều hơn phải không? Nhiều lúc nghĩ cha mẹ đi làm cả ngày, tối mới gặp nên bé nhõng nhẽo vậy, bé ở với ông bà thì ngoan hơn một chút. Đây có phải là tình trạng chung của các bé không nhỉ?