Các mẹ ơi! Mình thật chủ quan và đầu óc để đi đâu k biết làm cho con mình rơi từ trên giường xuống đât khóc thét lên.


Sáng hqua sau khi đặt con trên giường, vệ sinh tai, mũi cho con xong mình thấy con lật, mình để cho con lật rồi đi xuống bếp lấy bát cơm lên ăn để trông con, chỉ vài phút sau nghe 1 cái độp và con khóc thét lên. Biết` con rơi xuống đất rồi, chay vội vào k thấy con trên giường nữa và con đã nằm ngữa xuống đất và khóc. Ôm con mà lòng đau lắm! Lo lắng và tự trách mình sao lơ đảng wa!


Từ hqua đến nay con vui vẻ, sinh hoạt bình thường có điều hnay thấy con có vẻ mệt mệt, ngủ. Sáng nay đi khám để chụp phim nhưng bác sĩ khuyên nên về theo dõi, còn bé chụp sẽ rất hại cho não. Nhưng mình rất lo, mỗi khi bế con lại nghĩ: "mình nâng niu con thế này, mà đầu con rơi độp xuống đất thì đau lắm!Lại chạy vào nhìn cái giường rồi lấy vật gì đó làm rơi xuông xem ước lượng lực rơi, rồi l;ại nhìn con, ôm con lo lắng và khóc"


Lòng tự nhủ mong con k bị sao, từ đây về sau mẹ sẽ bạo vệ con thật cẩn thận.


Có mẹ nào bị như vậy k? chia sẽ với mình với.