Chào các mẹ!


Bi nhà em 22 tháng tuổi, nặng 11kg, đã đi lớp được 2 tháng. Cháu ăn uống tạm được, ban ngày thì ngoan ngoãn nhưng khoảng hơn tháng nay ngủ đêm hay quấy khóc. Có đêm dậy 6-7 lần gào khóc, đòi đi chơi, đòi bế, nhất định không ở trên giường mà đòi xuống bế đứng nhong nhong trong nhà. Vợ chồng em ngày ngày đi làm, đêm ngủ con lại quấy khóc, có đêm gần như không ngủ. Hơn tháng nay nên cả 2 gần như kiệt sức, chán nản cực độ. Có đêm cả mẹ cả con đều khóc, ba cũng rơm rớm nước mắt.


Từ nhỏ tới giờ cháu hay thế lắm, thỉnh thoảng lại quấy khóc 1 thời gian.


Khổ sở quá các mẹ ạ, mẹ nào có kinh nghiệm về khoản này giúp em với.