Nhìn mấy tấm hình này thấy giống như Alice lạc vào chốn thần tiên vậy. Mình cũng muốn làm 1 bộ cho con mình y như thế! Thật đẹp. Nếu thật sự thương yêu con, giành 1 chút thời gian cho con không có gì là quá khó. Tận 10 đứa như cô Lisa này còn có thời gian cơ mà :)
Lisa đến với nghệ thuật nhiếp ảnh một cách tình cờ, ban đầu cô chỉ định chụp những bức ảnh ghi lại quá trình khôn lớn của các bé. Niềm đam mê nhiếp ảnh trở nên bùng cháy mãnh liệt bên trong con người Lisa từ lúc nào không rõ, mọi vẻ đẹp trong cuộc sống, gia đình và thiên nhiên đều hối thúc cô cầm máy. Đến nay, công việc của Lisa đã đem đến cho cô nhiều giải thưởng và những bức ảnh cũng được đến với khán giả trên toàn thế giới.