Bé nhà mình hnay bước sang tháng thứ 5, bé gái, nặng 6,3kg, dài 61cm. Mình thấy tháng vừa rồi và tháng này bé tăng có 4-5 lạng à. Tháng này chắc tăng chừng 3 lạng. Tháng tới mà cũng vậy thì e rằng bé rơi vào suy dinh dưỡng mất. Mà bé ăn uống thất thường quá. Có khi thì sáng ăn đc 1 bình sữa trộn ngũ cốc 120ml (mẹ mừng huýnh). Có khi thì chẳng chịu ăn tẹo nào. Hic.


Tới xế và trưa thì tu được bình sữa mà cũng tùy hứng lắm. Lúc thì 90, lúc thì 100, ít khi 120.


Chiều tối cũng tương tự. Tổng cộng cả ngày ăn tầm 450ml là cùng. Haiz, bé mà k đói thì k cách nào cho ăn đc. CÒn đói thì phải lúc ngủ mới chịu tu sữa. Haiz...


Hnay mình bắt đầu tự xay gạo, cà rốt, khoai tây nhiễn thiệt nhiễn cho bé ăn. bé ăn đc 5-6 muỗng nhỏ. Rồi k chịu uống thêm sữa mới chán chứ.


Ôi, cứ tình hình này sang tháng thứ 5 k biết làm sao nữa. Không biết tình hình con cái của các mẹ tầm này tháng thì chúng ăn uống như thế nào nhỉ? Mình thắc mắc quá nên lập topic này mong các mẹ chia sẻ nhé.