Trẻ ăn uống kén cá chọn canh là nỗi khổ chung của tất cả các mẹ, nhưng mẹ có thể chấm dứt tình cảnh buồn khổ này ngay thôi nếu dạy bé 3 bài thơ kỳ diệu sau.



3 bài thơ là chia sẻ của một người mẹ có con trẻ kén ăn dưới đây. Nhìn con còi cọc, suy dinh dưỡng người mẹ này đã từng rất khổ sở, thậm chí bị stress nặng, hễ đút bất cứ thứ gì vào miệng là cậu nhóc 3 tuổi cứ phun ra phèo phèo, rất chán.




Kén ăn là nỗi khổ của các bà mẹ có con nhỏ



Một hôm lang thang trên mạng tìm cách khắc phục chứng kén ăn của con, chị đã được một mẹ có con kén ăn hoa quả chia sẻ bí quyết trị kén ăn của trẻ bằng bài thơ Ăn quả, chị về áp dụng và đã bước đầu thành công.



Tiếp đó, sẵn có khiếu thơ văn trong người, chị làm tiếp bài thơ về ăn uống nữa dạy con học thuộc. Thế là mỗi khi muốn cho con ăn gì, chị lại giả giọng con nghêu ngao đọc bài thơ lên, vừa đọc vừa phân tích lợi ích của từng loại thực phẩm cho con ăn vào + cho con xem các clip thực tế (các trẻ khác gì cũng ăn uống nên cao lớn, thông minh thế nào). Vậy là chỉ sau 1 tháng kiên trị áp dụng, ngọt nhạt đủ kiểu con chị đã chịu ăn tất tần tật mọi thứ. Giờ thì bé ăn rất giỏi.



Người mẹ khổ sở trên kia là mẹ Ken. Chị đã thử và chị đã thành công. Còn các mẹ, nếu muốn thành công như mẹ Ken hãy thử nhé!



Bài thơ 1: Bài thơ ăn quả



Bé ăn nhiều quả


Người khỏe mạnh ra


Bé ăn quả na


Càng thêm rắn chắc


Bé ăn quả mận


Da dẻ hồng hào


Bé ăn quả đào


Sạch răng sạch lưỡi


Bé ăn quả bưởi


Nhiều sinh tố C


Bé ăn quả lê


Càng thêm mang mát


Bé ăn nhiều quả


Bé ăn nhiều vào


Khỏe mạnh hồng hào


Chăm ngoan học giỏi



Bài thơ 2: Đừng lười ăn bé nhé!



Bé ăn thịt cá


Người sẽ lớn cao


Thông minh học giỏi


Ai cũng mến yêu



Bé ăn củ quả


Da dẻ sáng tươi


Mặt luôn hồng hào


Ai nhìn cũng thích


Bé uống sữa nhiều


Không lo thấp bé


Người luôn mạnh khỏe


Chạy nhảy khắp nơi



Nhớ nhé bé yêu


Đừng lười ăn nhé


Nếu không mẹ sẽ


Không yêu bé nhiều



Bài thơ 3: Thỏ bông bị ốm



(Bài thơ này dạy bé cách ăn uống vệ sinh)



Thỏ Bông bị ốm


Chốc chốc kêu la


Miệng cứ xuýt xoa


“Mẹ ơi, đau quá!”



Thỏ mẹ vội vã


Bế Bông trên tay


Đến bệnh viện ngay


Nhờ bác sỹ khám



Bác sỹ sờ nắn


Hỏi “Đau chỗ nào?”


Thỏ Bông thều thào:


“Đau quanh vùng rốn”



Hỏi “Đã ăn uống


Những thứ gì nào?”


Thỏ Bông thều thào:


“Ăn me với sấu…



Uống nước không nấu


Múc ở ngoài ao


Bụng sôi ào ào


Ruột đau như cắt”



Bác sỹ gật gật


Đặt chiếc ống nghe


Khám xong liền ghi:


“Đau vì ăn bậy”



Mẹ đọc cho bé nghe bài thơ này xong giải thích cho bé hiểu để không ăn uống bậy bạ nữa nhé!