Trong 12 con giáp, Tý chính là con vật được đứng đầu tiên. Vì sao một con vật nhỏ bé, thiếu uy nghi như Tý lại được xếp như vậy? Nghe lý do đảm bảo nhiều người sẽ phải giật mình đấy…


Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã sử dụng Lục thập hoa giáp do 10 Thiên Can (Giáp, ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) kết hợp với 12 Địa Chi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) tạo thành để ghi lại trật tự năm, gọi là Can - Chi ghi năm.


12 con giáp vốn dĩ được dùng để nhận biết năm, năm nào thì đi với Can Chi đó. Cùng với đó, người ta còn nhận ra được mối liên hệ giữa năm con người chào đời với con vật đại diện cho năm đó có nhiều điểm chung ở hành vi, tính cách và cuộc đời.


Tuy nhiên ai cũng thắc mắc, vì sao sao một con vật nhỏ bé, thiếu uy nghi như Tý lại được xếp như vậy? Nghe lý do đảm bảo nhiều người sẽ phải giật mình đấy…



Lý do thứ nhất:



Ngày xưa, tại Trung Quốc chia thành 12 khung giờ. Mỗi giờ Can – Chi tương đương với 2 giờ ngày nay.


Người xưa đã căn thứ vào vào quy luật hoạt động của các con giáp để áp vào 12 khung giờ từ sáng đến tối.



Cụ thể:



- Chuột hoạt động mạnh nhất vào 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng nên khung giờ này được gọi là giờ Tý.


- Sửu từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng, là lúc Trâu còn đang nhai lại thức ăn đêm qua, chuẩn bị sáng sớm đi cày.


- Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, đây là lúc con Hổ đói, lần mò thức ăn trong rừng, cũng là khi Hổ hung dữ nhất.


- Giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, lúc này mặt trời vẫn chưa mọc, mặt trăng (còn gọi là Thỏ ngọc) vẫn đang chiếu sáng.


- Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, người ta tin rằng trong khung giờ này Rồng đang hô mây gọi gió làm mưa.


- Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ trưa, là lúc Rắn thu mình trong hang, sẽ không làm con người bị thương.


- Giờ Ngọ từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, là lúc Dương khí đang lên đến cực điểm, lúc này Ngựa đang chạy.


- Giờ Mùi từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, lúc này Dê đang ăn cỏ.


- Giờ Thân từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, là lúc Khỉ nhảy nhót, kêu la vui nhộn nhất. –


- Giờ Dậu từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, lúc này Gà bắt đầu lên chuồng.


- Giờ Tuất từ 7 giờ đến 9 giờ tối, là lúc con Chó bắt đầu nhận trọng trách canh giữ nhà cho chủ.


- Giờ Hợi từ 9 giờ đến 11 giờ đêm, là lúc Lợn ngủ say nhất.


Lý do số 2:




Cũng có thông tin cho rằng. Việc lấy tên con vật áp vào một Địa Chi tương ứng đã được xác định dựa trên cơ sở Âm – Dương.


Lý do là Địa Chi bên dưới Thiên Can nên người ta lấy chân, vuốt của động vật để phân biệt theo Âm - Dương.


Người xưa đã xếp 6 Địa Chi Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thuộc Dương bởi Chuột, Hổ, Rồng, Khỉ, Chó có 5 ngón và Ngựa có 1 móng.


6 Địa Chi Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi thuộc Âm, nên dùng các con vật có móng, vuốt chẵn để biểu thị như Trâu, Thỏ, Dê, Gà, Lợn đều có 4 vuốt. Rắn tuy không có chân nhưng lưỡi của nó lại chia ra làm 2 nên cũng được tính.


Từ đó mà 12 Địa Chi đã kết hợp với 12 con vật để tổ thành 12 con giáp. Tuy nhiên Tý là con giáp tuy thuộc Dương nhưng lại mang chút tính Âm (giờ Tý từ 11h đêm đến 1h sáng), hơn ngữa chân trước của Chuột có 4 ngón, chân sau 5 ngón nên đây là con vật đặc biệt duy nhất mang cả tính âm lẫn dương => Nó xứng đáng được áp vào giờ Tý và đứng đầu 12 con giáp.


Lý do thứ 3:



Câu chuyện này dựa theo quan niệm của các truyền thuyết dân gian. Truyện kể rằng Ngọc Hoàng thượng đế chọn được 12 con vật để đặt cho con giáp và phán: Trong tất cả các ngươi, Trâu lớn nhất, vậy Ta để Trâu đứng đầu vậy.


Tuy nhiên, Chuột lại tỏ ý phản đối bởi trong lòng con người thì nó còn lớn hơn cả Trâu. Ngọc Hoàng bèn gọi tất cả các con vật xuống dưới trần thế để xem Chuột nói đúng hay không.


Khi Trâu đi ngang qua con người, chỉ nghe người nói: Con Trâu này béo khoẻ thật, mà không phải là con Trâu này to lớn thật. Lúc này, Chuột liền nhảy lên lưng Trâu, dùng hai chân đứng thẳng lên, con người trông thấy kinh ngạc nói: “Ối chà! Con Chuột này to thật!”. Chính vì thế mà Ngọc Hoàng quyết định chọn Chuột đứng đầu trong 12 con giáp.


Dù khoa học ngày nay chưa một lần có thể giải thích, nhưng nếu nhìn vào cuộc sống thực tại chúng ta đều phải công nhận rằng, con người đối với chuột vừa căm ghét, sợ hãi lại vừa kính nể, sùng bái. Chuột lại là loài thông minh nên việc được xếp đứng đầu trong 12 con giáp âu cũng là điều dễ hiểu!