Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó, những con người đã vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù nay lại phải gánh chịu những mất mát vô cùng lớn lao, bà Hợp là một trong số đó.

Bà Hợp tìm đến chương trình NCHCCCL với những thông tin vô cùng ít ỏi. Bà không biết nơi mà mình thất lạc là đâu? Không nhớ chính xác năm nào? Nhưng những kỷ niệm về gia đình, về ba mẹ và các anh chị thì bà nhớ rất rõ. Vào đêm thất lạc, mẹ bà là cụ Mai soạn đồ rồi dẫn bà cùng hai chị Linh và Lệ lên một chiếc xe nhà binh để di tản. Tổng cộng có 4 gia đình cùng đi trên xe. Đi được một đoạn thì xe bị nghiêng sang một bên, nghe tiếng pháo bom nên bà và mọi người xuống xe chạy trốn. Sau đó bà Hợp bị trúng pháo, mất một cánh tay, đến lúc tỉnh dậy thì đã lạc mất gia đình.

NCHCCCL cần lắm sự chung tay chia sẻ và loan tin từ mọi người! Hy vọng thông tin này sẽ đến được với những người thân ruột thịt của bà Hợp hoặc những người có quen biết với gia đình bà Hợp trong thời điểm

Đội Tìm kiếm NỐI THÂN THƯƠNG: 39-41 Lê Thạch, phường 12, quận 4, Tp. HCM

Tổng đài: 028.6264.7777

Hòm thư: 005 - Bưu điện trung tâm Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

Webiste: http://haylentieng.vn/

Email: timnguoithan@haylentieng.vn