“ Em bé 3 tuổi bị điếc sâu 2 tai ở Tiền Giang”


webtretho


“Xin bạn hãy bỏ ra ít phút để đọc bài viết này và share để cứu lấy 1 mầm sống đang dần rụi tàn”. Chắc hẳn ai làm mẹ cũng mong có một ngày được nghe con gọi 2 tiếng “Mẹ ơi!”, nhưng với con điều đó thật khó.


Cùng chung 1 kiếp người, cùng là 1 đứa trẻ nhưng mỗi người lại mang 1 số phận khác nhau. Bị cha và nội bỏ rơi từ khi bé tròn 1 tháng tuổi, sống cùng mẹ và ngoại, cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến 1 ngày, lúc đó bé tròn 6 tháng tuổi nhìn bé có vẻ xanh xao, không phát triển nên gia đình đưa bé lên BV Nhi Đồng 1 khám tổng quát... khi biết được tình trạng bệnh tình của bé mọi người chỉ biết khóc và chẳng biết làm sao khi bsi kết luận " bé bị tim phì đại ( dày thất trái), hở van tim 2 lá 3 lá, và sống ngày nào nuôi ngày đó " gdinh phải cbi tâm lý.


Nhưng nhờ trời phật thương xót, bệnh tim của bé đã dần khỏi nhờ những bài thuốc nam, đến nay bé đã 3 tuổi cái tuổi học ăn học nói, cái tuổi đáng lẽ ra phải được đến trường vui chơi hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, vẫn tưởng cuộc sống còn l chút niềm tin và hi vọng nhưng trớ trêu thay đến nay bé vẫn chưa biết nói và không nghe được khi gia đình gọi mình. Gia đình đưa bé đi khám thì 1 lần nữa nghịch cảnh lại đến bsi chuẩn đoán bé bị điếc sâu 2 tai không nghe và không nói được . Bác sĩ đã tư vấn là cấy ốc tai điện tử với giá 300 mấy chục triệu càng sớm càng tốt ( từ 12 đến 36 tháng và không để quá 6 tuổi), lại thêm một chứng bệnh nữa mà nghịch cảnh trớ trêu tạo hóa đã an bài bé vẫn đang trong tình trạng theo dõi suy giáp...


Gia đình thì khó khăn mẹ bé phải để bé ở cùng ông bà ngoại để đi làm công nhân với đồng lương ít ỏi 4,5 triệu 1 tháng không đủ để cho bé đi khám bác sĩ hàng tuần, hàng tháng...


Mong mọi người chia sẽ và giúp đỡ, mong các mạnh thường quân gần xa góp chút lòng hảo tâm để cho bé có thể được nghe, được nói, được 1 lần gọi 2 tiếng " Mẹ ơi" như bao đứa trẻ khác... Nhà bé ớ số 125, ấp Xóm đen, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, bé tên Nguyễn Quốc Khang sinh ngày 21/01/2014 sdt liên lạc 01668492455 ( chị Thu)... Gia đình rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa....


]