Thật là lạ.


Mới hôm qua đó thôi, nó đang vật vã với đau khổ và mệt mỏi. Vậy mà hôm nay, nó thấy thoải mái và vui vẻ vô cùng. Nó như trút bỏ đi cái gì đó nặng nề lắm. Nó hạnh phúc với những giây phút hiện tại. Nó biết là nó đã quay trở lại với chính con người của nó trước đây. Đó là điều mà nó muốn từ lâu lắm rồi.


Thật sự giờ nó chẳng còn nghĩ gì về mối quan hệ phức tạp đó nữa. Từ khi nó đọc được mấy tin nhắn hẹn hò đó thì nó đã khác. Khác hoàn toàn. Nó cũng ko nuối tiếc, cũng ko buồn, cũng chẳng khóc như những lần trước đây. Mà ngược lại, nó đi làm mà tâm trạng rất vui vẻ và thoải mái. Chưa bao giờ nó được như vậy. Đến cty mà ai nhìn nó cũng phải mỉm cười vì sự nhí nhảnh và đáng yêu của nó. Nó khác hẳn mọi ngày.