Con của mẹ được 6 tuần rồi nhỉ, con bắt đầu làm mẹ thấy mệt mỏi cách đây 1 tháng. Mẹ đau đầu, chóng mặt và giờ là buồn nôn, mẹ đã ko ăn được cơm rồi con ạ, trưa nay mẹ nhai từng hạt cơm đến tội nghiệp, mẹ ngấy với mỡ và thịt, có lẽ mẹ thích ăn đồ luộc. Công việc của mẹ thì vẫn phải làm nhiều , nhưng mẹ mệt mẹ ko làm được và mẹ bỏ đó, bố con thì đi làm xa, mẹ ở nhà với ông bà nội con, con yêu, mẹ xin lôi vì mẹ ko thể ăn gì theo như kế hoạch, cho con khỏe mạnh, mẹ ko ăn được con ạ. mẹ ngủ li bì và khi thức dậy nguười mỏi rã rời. con yêu mẹ ngoan ngoãn, qua kì thai nghén mẹ sẽ chịu khó ăn uống đầy đu cho con. và giờ mẹ phải bắt đầu chuân bị tài chính đón con ra đời đây, hết bao nhiêu nhỉ,...mẹ nghĩ mẹ lo được, còn bố con nữa mà, mua quần áo cho con này, mua sữa mẹ uống này, mẹ vẫn chưa uống sữa, lần lấy lương tới mẹ sẽ mua sữa cho con và mẹ, tại mẹ ko thích uống sữa và bây giờ nếu uống mẹ sẽ nôn hêts ra thôi, cũng chuẩn bị mua quần áo cho mẹ nữa, con được 6 tuần rồi, mấy tuần nữa là bụng mẹ bắt đầu phình ra rồi, rồi nay mai chuẩn bị tiền cho những tháng mẹ không đi làm,.....bây giờ mẹ sẽ học cách tiết kiệm thời gian thôi con yêu nhỉ....con ở trong đó khỏe mạnh nha con yêu