Vì sao trong những bài tâm sự không riêng tôi mà cũng có nhiều người sẽ thườn xuyên chọn đề tài viết là người yêu cũ, bởi vì đây thật sự là vấn đề mà người ta quan tâm hơn hẳng bất cứ điều gì. Vì sao à? Đơn giản thôi, bởi vì đã từng yêu nên còn vương vấn, vì đã từng hết lòng nên thành ra thất vọng, để lại đầy sự tiếc nuối trong mình, thế thôi.

Nhưng đời người đâu ai biết trước được điều gì một khi đã gọi là quá khứ thì điều này chỉ nên xếp và cất giữ lưu vào trong lòng mình mà thôi. Chỉ có thể nhớ chứ không nên quay lại.

Càng khó hơn khi làm lại từ đầu với người đã từng làm tổn thương mình quả thực quá khó. Khó lắm, khó lắm!

Rất nhiều người nói với tôi rằng, đã chia tay rồi thì không nên giữ bất cứ liên lạc với người kia nữa. Những tấm hình cũ thì nên xóa đi, những kỹ vật cũ được nên bỏ đi, đừng giữ lại nữa. Mạng xa hội những gì liên quan tới họ nên chặn đi và nếu được chọn lựa thì công việc cũ, chổ ở cũ cũng dời đi. Nên tuyệt tình đến độ giật mình luôn nhỉ?