Hôm nay, ngày 22/9/2014. Vào lúc 2h01p, lần đầu tiên lập nick để viết về những suy nghĩ của mình. Với lứa tuổi hiện giờ của mình các bạn cùng chăng, cùng lứa ở quê đã có gia đình,ck,vk,con cái..sự nghiệp, còn mình vẫn chỉ là một anh sinh viên tương lai còn chưa biết rõ sau này cuộc đời sẽ đi về đâu?? Mình cũng có rất nhiều dự định, bao mơ ước...liệu mình có thực hiện được những điều đó không?? những câu hỏi đó luôn trong tâm tưởng và suy nghĩ của mình. Vì năm nay là năm cuối rồi, chỉ hy vọng ra trường có thể xin được một công việc ổn định, có thể chăm lo cho gia đình, bố mẹ, rồi vợ con...Đúng là còn quá nhiều thứ để lo cho một gia đình. Cuộc đời bố mẹ lam lũ vất vả, lo cho con cái ăn học, mong muốn cho con cái được học hành nên người, mở mang đầu óc, không phải làm nụng vất vả như những người nông dân, bán mặt cho đất ,bán lưng cho trời...vì bố mẹ hiểu công việc của những người nông dân là mệt nhọc đến nhường nào?? Haizz, biết phải làm sao đây cuộc đời ơi??