Nói xấu người khác nhưng lại không biết tự soi lại bản thân mình, không biết là các bạn đi nói xấu người ta đã hơn ai chưa mà cứ mở miệng ra là con này nó như thế này, con này nó như thế kia thằng này như thế nọ... thật không hiểu, đúng là miệng đời không có cái gì mà ngăn cản được họ cả, miệng của họ mà họ thích cái gì thì họ nói cái đó bởi vì con người ai cũng có quyền tự do ngôn luận của mình hết. Nhưng mà họ có biết được cái lời nói của họ có thể ảnh hưởng đến người khác rất là nhiều hay không, không biết họ có tự suy nghĩ lại rằng khi mà nói ra những cái thông tin sai sự thật như vậy đó chính là họ đang cố ý bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác. Nói xấu người khác thì hãy nói cho đúng sự thật, đừng để người ta nghe được mất công lại bị kiện lên tòa thì xấu hổ lắm. Có những người lúc nào cũng đi nói xấu người khác, nói một cách mà không thể nào kiểm soát lại cái hành động và lời nói của mình cả, cho đến một lúc mọi chuyện nó đã đi quá xa rồi và cái gì đến thì nó cũng sẽ đến. Bởi người ta nói đúng lắm, bạn luôn chính là một nhân vật phản diện, là một đứa vô cùng là xấu tính trong câu chuyện của người khác. Ai cũng vậy thôi, bản thân chúng ta không có thể nào mà làm vừa lòng hết cái miệng thiên hạ này được, là một cái gì đó không vừa ý họ là chúng ta trở thành tâm điểm nói xấu cả sớm rồi đấy.

Ở đây ai mà chả tuần đi nói xấu người khác chứ, có nhiều người họ còn dám nói trước mặt chứ đừng nói chi là nói sau lưng. Những người mà hay bị chuyện nói xấu người khác thì tự về nhà lấy gương soi lại bản thân của mình, khi nào bản thân mình được như người khác đi thì hãy nói, còn không là do ganh tị ganh ghét với những gì mà người ta đang có thì mới nói ra những cái lời xấu xa đó mà thôi. Hãy cẩn trọng một chút cái lời nói của mình, bởi vì những lời mà bạn nói ra thì sau này nghiệp của bạn sẽ trả đủ hết, có khi nghiệp quá nhiều thì để cho con cháu đời sau của bạn trả tiếp. Ông trời có mắt lắm, luật nhân quả sẽ đến sớm với những người có tính tình xấu xa như vậy thôi.