Bạn có thấy mọi thứ liên quan đến tình yêu đều rất phức tạp và mệt mỏi không? Đúng là lúc đầu bắt đầu một điều gì đó đều khá là tốt đẹp, nó làm mình cuốn vào những điều mới mẻ, nhưng sau đó thì mỗi người một quan điểm, bày tỏ nhiều hơn thì nảy sinh ra nhiều mau thuẩn hơn. Có thể may mắn bạn tìm được người cảm thông và không so đo thắng thua, chỉ mong muốn là tranh luận giúp chúng ta hiểu nhau hơn chứ không phải tạo thêm vết nứt cho mối quan hệ. Xác định đến bên nhau thì phải cảm thông và yêu luôn cả khuyết điểm của người kia và cả chính mình. Nhìn nhận mọi thứ theo hai chiều. Dù là mệt mỏi vậy đó mà vẫn nhiều người đâm đầu vào yêu. Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ khiến ta khó hiểu nhất trên đời này.