Xin chào mọi người , mình lên đây để nói chuyện cũng như là để chia sẻ câu chuyện của mình . Mình đang cảm thấy là bản thân mình ngày càng trở nên tiêu cực , mình đã không còn như lúc trước . Mình ít nói hơn rất nhiều , ít ra ngoài , cũng ít nói chuyện với mọi người . Mình không biết bản thân đang gặp phải chuyện gì , áp lực vô hình luôn đè nặng lên mình là gì ? Đã có lúc mình áp lực đến mức muốn chấm dứt cuộc sống này tại đây , mình thực sự quá mệt mỏi rồi . Mình không còn tìm thấy sự tích cực xung quanh mình nữa , không còn cảm thấy niềm vui gì nữa . Thực sự mình rất bất lực , mọi người có thể cho mình xin ý kiến được không ạ ?