Cuộc sống trôi qua rồi mẹ cũng tìm được người đàn ông khác tốt bụng yêu thương 2 mẹ con, trời đã bù đắp cho mẹ những năm đau khổ tưởng như chết đi được, nhưng sự bù đắp không trọn vẹn cho mẹ người chồng tốt nhưng lại không cho mẹ một đứa con nào, có phải đây là sự trừng phạt. sự trừng phạt thế nào mẹ chấp nhận mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ để tìm kiếm con. Vì thế mà suốt 6 năm nay mẹ tìm con trên con đường IVF, đã làm 4 lần đều thất bại, lần này hy vọng ông trời tha thứ cho mẹ để mẹ có được con, người Cha này rất yêu thương và mong đợi con. Hãy cùng mẹ vượt qua nổi gian nan này nhé con yêu.
Hôm nay là ngày thứ 4 scp, Phôi ngày 2, có nghĩa là con đang làm tổ, con đang bám dính vào nội mạc tử cung của mẹ, Bs nói nội mạc của mẹ rất đẹp hy vọng là đủ chất để con bám dính vào phát triển. Sang nay mẹ đau lưng lắm, đau ngủ không được, Đó là dấu hiệu tốt cho mẹ biết con đang phát triển.