*** Đó là một điều thực sự đó các chị em ah

      *** Nếu chị em chúng ta thực sự có niềm vui từ trong tâm thì bên ngoài không cần tô điểm chúng vta cũng toát lên một vẻ đẹp mà người khác nhìn cũng cảm nhận được .

**** Và vẻ đẹp ấy sẽ có nếu chúng ta 1 người chồng biết san sẻ với chúng ta về những điều thiết yếu trong cuộc sống, như kiếm ra tiền cho vợ con ,san sẻ công việc khi vợ mệt mỏi ,dạy dỗ con cái ... 

**** Những điều tưởng chừng như giản dị đó nhưng muốn làm được cũng không dễ dàng vì cuộc sống này không phải người nào cũng ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình và cũng từ những điều nhỏ nhoi mà sinh ra mâu thuẫn bất hòa.

**** Phụ nữ chúng ta cũng dễ lắm và cam chịu lắm và cũng đòi hỏi ít lắm nhưng những d6 chúng ta cần tối thiểu là phải có ít nhất là  cuộc sống hàng ngày cũng phải tạm ổn . mới làm bình an được người phụ nữ

**** Và như vậy người phụ nữ có yêu bản thân không cũng phải nhờ vào người bạn đời có ghanh vác với họ lo kinh tế , tình cảm gia đình  vun vén ấm êm . lúc đó người phụ nữ tự biết mình cần làm gì vì vấn đề như mua sắm , ăn diện , làm đẹp gần như là sở trường của phụ nữ 

**** Chẳng có phụ nữ nào không biết làm đẹp mà là làm đẹp để làm gì ? Đó là khi người ta không có niềm vui trong cuộc sống , và thời gian đâu mà làm đẹp khi đầu đâm vào mà gáy đâm ra lo cơm áo gạo tiền còn chật vật còn có tiền mà mua sắm trang điểm mà ăn mặc cơm còn không đủ chơi hoa nỗi gì 

Thiết tha gì khi cuộc sống 100 thứ đều oằn năng 2 vai khi mà cuộc sống vui buồn không ai chia sẻ lúc đó chỉ sống cho ngày tháng trôi có gì mà làm đẹp mới ăn diện

**** Vậy đó nên đừng trách những người phụ nữ mà nhìn xuống cấp trầm trọng, già nua lụi tàn úa héo 

*** Đừng vội buông lời phũ phàng mà hãy nhìn và cảm thông ai cũng muốn đẹp muốn giòn nhưng điều kiện phải có là Đủ và cần 

*** Khi không có đã không vui không điều kiện thì đừng hỏi tại sao người phụ nữ không yêu bản thân???

hình ảnh
hình ảnh
Không hề đổ lỗi tại hoàn cảnh , hoặc trăm lý do bao biện mà là có thực mới vực được đạo 
Một khi đã ốm đau bệnh tật và không có điều kiện biết váy này đẹp biết áo này sang nhưng 1 xèng trong túi không có or để Tiền mua gạo và đóng học cho con thì người phụ nữ nào còn hứng thú và bụng dạ nào mà soi gương trang điểm
hình ảnh
Phải vui mới cười phải hạnh phúc mới đẹp phải giàu mới sang phải no mới đủ ... Nhưng bệnh tật thì phải dùng thuốc  thi mới khỏi 
hình ảnh
Vì thế dù giàu hay nghèo dù có the8 nào thì cũng phải giữ sức khỏe. Ốm đau chỉ khổ Bản Thân.