Mỗi người một số phận một hoàn cảnh không ai giống ai.Bản thân mình cũng chứng kiến nhiều những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời người phụ nữ.Sinh ra và lớn lên trong vòng tay của bố mẹ nhưng phần lớn cuộc đời lại gắn bó với một gia đình khác đó là chồng và những đứa con.

Mình càng thấm thía hơn câu nói trên khi thấy chị gái mình trải qua những khó khăn trong cuộc sống.Chị vốn là một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang , lúc còn đi học chị luôn là người đứng top đầu của lớp của trường, ở nhà chị là con cưng của bố mẹ vì chị là người con hiếu thảo và biết quan tâm chia sẻ với mọi người .Bước ngoặt cuộc đời chị bắt đầu khi chị đi lấy chồng, 2 năm đầu tiên có lẽ là hai năm hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của chị.

hình ảnh

Nhưng có lẽ ông trời không cho ai tất cả bao giờ, trong suốt 2 năm vợ chồng chị đã tìm mọi phương pháp để có thai nhưng niềm hạnh phúc đó chưa mỉm cười với chị.Cũng chính vì thế mà chồng chị trở thành con người khác, anh xa đà vào các cuộc ăn chơi, hoan lac, không những vậy anh còn đánh chửi chị thường xuyên.Trước đây khi chị về nhà thấy chị vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ chị buồn bấy nhiêu, đôi mắt bao giờ cũng thấy ướt lệ.Mình và bố mẹ thương chị nhiều lắm nhưng cũng chỉ biết khuyên chị cố gắng, còn nếu mệt mỏi thì có thể dừng lại , bố mẹ và em luôn ủng hộ.Chị vẫn cười nhưng đôi mắt lại đẫm lệ.