Thứ 7 ngày 23 tháng 5, con xuất hiện. Mẹ đã vô cùng hoảng sợ và khóc cả một dòng sông. Vậy là bao dự định tương lai của mẹ tiêu tan. Thông báo cho papa con biết thì ổng chỉ nói "oh no", "i don't know what to say now". Ổng còn giục mẹ đi ngủ, và không quên kèm theo rằng ngày mai ổng phải làm việc không ngừng nghỉ trong 18 tiếng và không thể giúp gì cho mẹ. Mẹ thấy thất vọng tràn trề. Ổng đã 40 tuổi rồi, từng là bạn thân của mẹ, lúc nào cũng nói rằng chú A với mẹ là báu vật của ổng. Ổng là papa của con nhưng lại nói như kiểu việc mẹ mang bầu chỉ là rắc rối của riêng mẹ. Mẹ buông xuôi, đi ngủ với trái tim rỗng tuếch, rộng ngoác.