Khi chúng ta càng lớn thì có những mối quan hệ đang dần mất đi,nhất là những người bạn thân ngày xưa, lâu ngày thì bỗng dưng hóa người dưng. Người ta cứ nói rằng dù thân thiết thì lâu ngày chỉ cần nói chuyện lại là y như rằng lại thân thiết chẳng có xa cách gì. Nhưng với mình thì lại khác, có những người bạn từng thân ngày xưa ấy và bây giờ chẳng thể thân được với nhau nữa rồi, cũng chẳng biết được lí do là gì nữa nhưng mà sao buồn quá.
Lúc buồn thì có bạn bè để mà tâm sự còn đây chỉ biết một mình chịu đựng, một mình làm tất cả và lúc nào cũng cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, thực ra trong các thân thể của người trưởng thành thì vẫn chỉ là tâm hồn của một đứa trẻ dễ bị tổn thương và cực kì nhạy cảm, vì thế rất cần có được những người bạn thân bên cạnh của mình.