Ngày 13/5/2104


Mình có bầu được 7 tháng, mình nói với lão ra Ngân hàng mở cái tài khoản để dành tiền cho con. Lão cười hinh híc: " được thôi mẹ thằng ku, anh sẽ làm ngay!"


- mình với tay lấy cái ví bảo lão " tiền bán ve chai để dành được 500 nghìn, anh bỏ vào tài khoản đó cho em, cho nó hên chứ không lẽ lại rỗng không, chán lắm!"


thấy lão im lặng bỏ vào phòng, tưởng lão buồn vì nghĩ vợ đang trách lão không kiếm được nhiều tiền cho vợ, thấy cũng tội nghiệp lão.


một lát sau bỗng thấy lão quay ra trên tay cầm cái bọc màu đen: " tiền hồi đầu năm lì xì cho em mà em giận vứt vào người anh không lấy, với lại mấy cái tiền lặt vặt anh không tiêu dồn vào vẫn để dành cho em này. Mai anh bỏ hết vào tài khoản cho con nhé.


Mình buồn cười quá ngồi đếm lại được 3 triệu 8. Có 4 tờ 500 nghìn còn lại là toàn tiền lẻ, không biết lão để dành từ khi nào.


Chồng ơi là chồng mình thấy thương lão quá thể!