Chào các mẹ, đã nghỉ ở nhà cả 4 tháng nay rồi, mãi chẳng tìm được việc gì, nộp rất nhiều hs nhưng cũng chẳng thấy công ty nào gọi phỏng vấn. Ở nhà, lại ở cùng bố mẹ chồng nữa chứ, mặc dù ông bà cũng rất thoải mái, nhưng e cũng cảm thấy thế nào ý, muốn buôn bán kinh doanh cái gì đó thì lại chưa thật sự quyết tâm, và cũng chưa am hiểu nhiều về nó, một phần nữa cũng chưa có nhiều vốn. Thất nghiệp ! Lại chưa có con yêu nữa, nên stress lại càng stress. Mà có phải mình là sv mới ra trường đâu chứ, học ĐH hẳn hoi, lại đi làm gần 5 năm trời rồi, vậy mà…Buồn quá các mẹ ạ