Hôm nay a bận nên g9 e nhé....


Bình thường h này đang chém gió tung khói với a rồi... A bận thì e lang thang đọc truyện và vào đây viết ạ...


Quen a cũng bất ngờ và ko vui mấy


Hì 2 thằng cô đơn lang thang rồi bất ngờ chạm vào 1 điểm thế là quen nhau... A còn kiêu chứ 30+ rồi mà còn làm giá hic...


E thíc zai già nên nhân nhượng a đấy, dù sao e cũng đag rảnh rỗi ...


Cứ vậy mà hơn tháng rồi quen nhau trên mạng hì còn chưa cả off,,,vì cả 2 chưa muốn off... Ừ thì a bảo mình đang soi mói nhau... Kệ bjo off thì off


Cách nhau gần chục tuổi e cứ lo nc sẽ ko hợp , nhưng mà cũng vui vui đấy chứ hjhj a vẫn bảo " ko ngờ" hjhj


E cũng biết mình hay mộng mơ rồi,a thực tế ko ai hơn mất . Cứ hay bê e từ trên mây rơi tọp xuống đất..., làm e tỉnh mộng hì...


Hôm nay viết vậy thôi a nhé bjo e ngủ đây


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Lanem