Chào bạn!


Hôm nay bạn có khỏe không công việc hiện bạn đang làm là gì? t viết gửi bạn những năm tháng sau này tuổi thanh xuân đã qua bạn sẽ thấy mình như thế nào?


Bạn biết không t sắp ra trường rồi vỏn vẹn cũng gần 3 năm rồi đó bạn nhỉ nhưng t nhận ra t chẳng còn thích ngành hiện tại t đang theo học nữa. Từ cuối năm 2 bắt từ những việc tiếp xúc với môi trường làm việc rất run và sợ lắm ấy thế mà t vẫn làm được lúc nào cũng tỏ vẻ không sao cố lên chút nữa chút nữa. Nhưng đến kỳ hè cuối năm 2 t có theo học thêm kinh nghiệm cùng đàn anh thế mà không biết sao nhiều nỗi thị phi quá nên cũng chẳng muốn bước vào và đi tiếp nữa. Nếu bây giờ bỏ thì phí lắm một số tiền ba mẹ vất vả bằng mồ hôi nước mắt ba mẹ đã hi sinh cho t còn nếu vẫn tiếp tục trên. Còn tiếp tục con đường này thì đến lúc đi làm t chẳng tưởng tượng ra gì ngoài nỗi ám ảnh vì phải đụng đến mạng người chứng kiến sự sinh ly tử biệt. T biết bây giờ t tệ hại nhất trong 19 năm qua chẳng phấn đấu lên mà ngày ngày càng thụt lùi lại với t vì t chẳng thích mình như hiện tại chút nào giống như con cá sắp bị muối vậy. Mà thôi bỏ đi t kể cậu nghe chuyện vui của t đây gần mấy tháng nay tự nhiên lại thích làm bánh và muốn làm những chiếc bánh tự tay t làm ra đó. Thấy mắc cười không con nhỏ như t nấu ăn còn ngại cho mình ăn thế mà lại thích làm bánh. Không chỉ dừng lại ở nghĩ đâu t còn tìm những thứ liên quan đến bánh nhất là dòng bánh âu âu đó đặc biệc là cái bà bánh Red velvet cake đó thích và mê mẫn nó ở Lumos á. Bạn nhớ không lần nào nó vào quán đó nó cũng gọi chỉ một loại bánh thôi không biết sao vì thích thôi. Đây đây t kể tiếp cho nghe t bắt đầu tìm trường dạy lớp bánh âu ở sài gòn cũng tìm được vài trường ngồi suy luận đắn đo đồ nữa. tự nhiên hăng say lắm luôn thế là b biết rồi t có chuyện gì chẳng giấu ai được thế là t đã kể chuyện cho chị Nâu biết chị hỏi sau em không lên web tìm à sao t chẳng nghĩ đến. Rồi bắt đầu tìm cách làm bánh red như thế nào trước rồi sau đó thắc mắc rất nhiều thứ và tìm suốt cả buổi nào kem tươi nào dụng cụ. nói đến dụng cụ sao thấy buồn tuổi quá vì không có tiền vì bạn biết đấy t đang xin tiền mẹ chỉ để dành vài trăm thôi nhưng không có lò nướng sao làm. Không chỉ lò nướng không đâu còn máy đánh trứng nữa tìm máy đánh trứng còn nhất định phải có cái cân cho chính xác mới được. suy nghĩ hết một tháng dành dụm cũng được chút t đã vào trang web tiki tìm hơn gì vì ngay đợt giảm giá. Thế là t lôi về cho mình 2 cuốn sách ngồi đọc và xem thích lắm bạn, à à t xem ngay cái lúc hôm qua đang đói nữa chứ. Thế hôm nay viết giấy chuẩn bị nhiều lắm đi mua đồ về đánh trận đầu với món bánh Flan :)) đừng mà cười t đấy vì chỉ món đấy không cần máy đánh trứng và lò nướng thôi. Sáng chuẩn bị sẵn sàng đi mua đồ rồi nhưng đi chung với Ngân 2 đứa múa dân vũ rồi đi big C qua đó mua gần 3h luôn rồi. khổ nỗi lần này nhân lực cạn kiệt mua sắp hết tiền luôn à đi gần triệu của t luôn Hết rồi tuần này không về quê mà còn thế nữa. Bắt đầu làm cũng 8 giờ mấy rồi hoàn thành gần 11h kém 30p t thấy thích lắm bạn à vì mối thứ làm ra phải chính xác và chuẩn không được biến tấu vì t thấy người ta bảo thế. Sự thật là cảm giác tuyệt lắm làm rồi cho vào hợp được 12 cái đem đi hấp cũng còn may chia 2 nồi hấp cái bếp ga nó lửa nóng quá chỉnh lửa không nhỏ được, ngồi cài báo thức đến giờ mở ra cái nồi nó tan thành thất thủ cả bốn cái nó buồn khi lần đầu của t làm bánh :((. còn cái bà nồi cơm điện cũng ổn và đỡ hơn chỉ chút nữa là thành công rồi còn bốn hủ sau ngồi đợi nó hơn gì nữa kinh nghiệm 15p phải kiểm tra nắp nồi đối với cái nồi cơm điện. Một ngày rất ý nghĩa phải không vì t chẳng có phí tuổi xuân á mà. Thôi t đi ngủ đây mai t sẽ nói tiếp nữa cho lúc nãy đi bỏ bánh vào thùng lạnh thế là có chuyện máu chảy rồi:((:((:(( đút ngón tay rồi mà máu chứ chảy hoài ngồi băng bó đảm bảo sạch đừng có nhiễn khuẩn nữa vì chủ nhật này đi thi rồi. Nãy giờ chỉ đánh một tay thôi qua ngày mới luôn rồi ! t sẽ cố gắng tốt nghiệp ra trường vì 1 năm để học hỏi nhiều thứ vì những thứ bắt đầu từ giờ sẽ không muộn đâu nhe. T sẽ cố gắng không vì t cũng phải vì gia đình. T đi ngủ đâyI-)I-)I-)I-)