Tôi thấy vợ a nhắn tin trên Fb với nội dung kiểu chị muốn xác nhận một chuyện để khẳng định trước khhi quyết định...

Có cuộc gọi nhỡ trên mes nhưng tôi không để ý, sau đó tôi có nhắn tin trả lời có việc gì vậy chị? và gọi lại nhưng chị không nghe máy nữa...

Tôi cũng không biết tại sao muốn hỏi rồi lại thôi không hỏi nữa...tôi định gọi cho anh, nhưng vì tôi và a đang giận nhau, phần nữa a ghét nhất việc tôi trả lời điện thoại hay tin nhắn của vợ a...a từng nói với tôi nếu nó gọi điện thoại thì chửi vào mặt nó rồi bảo chị về hỏi chồng chị trước khi gọi cho tôi...và không cần phải nghe điện thoại, nếu nó nhắn tin không trả lời...nếu hẹn gặp thì gọi cho anh...

Cho nên tôi sợ nói ra a lại nổi cáu...mà hiện nay tôi và a cũng đang có một số hiểu lầm...

Và vợ a cũng rất sợ nếu biết liên lạc với tôi vì a đã từng nghiêm cấm liên lạc với tôi, nếu để a phát hiện đừng có trách a quá đáng...

Tôi cứ thấy bất an sợ có chuyện gì rồi...nhưng lại chẳng dám hỏi, sáng nay nhắn tin cho chị hỏi có chuyện gì chị ấy cũng đọc xong lại im lặng...

Tôi rất muốn nói cho chị nghe mọi chuyện và quyền quyết định phụ thuộc vào chị, vì tôi nghĩ chị có quyền được biết về mối quan hệ của tôi và chồng chị...nhưng không biết làm thế nào có thể trực tiếp nói ra được???

Nếu mối quan hệ của chúng tôi chỉ là qua đường thì tôi sẽ muốn giữ bí mật...nhưng vì chúng tôi thật lòng yêu thương nhau, chỉ là a cần thêm chút thời gian chuẩn bị kinh tế, xây thêm nhà vì anh đang sống cùng gia đình đông người...a sợ tôi sẽ gặp khó khăn khi về đó chung sống...thời gian cũng đã trôi qua 4 năm, cũng sắp đến ngày hoàn thành được mục tiêu, nhưng tôi luôn thấy áy náy và không lúc nào tâm trạng được thoải mái, cảm giác lỗi lầm...tôi muốn cho chị biết về mối quan hệ này, nếu chị chấp nhận thì tôi cũng đồng ý ở nhà bên cạnh làm người vợ lẽ cùng với chị...nên rất muốn nói ra...