Ngày đầu tiên Lười và Béo gặp nhau. :Embarrassment:



Vậy là hai tháng kể từ con Heo lười như tui quen biết con Mèo Béo kia... Một sự tình cờ thật đáng yêu và tui cũng không nghĩ rằng sẽ có một mqh nghiêm túc với bạn Mèo Béo.



Cũng chỉ là những câu nói thả thính bâng quơ một cách vô tư không có mục đích gì trong lần đầu tụi tui giới thiệu và bắt chuyện với nhau.. Và rồi tự nhiên không biết sao thân thiết hơn so với những người trong nhóm dù là tui chơi với các bạn trong nhóm nhiều hơn với bạn Mèo Béo và tần suất xuất hiện của Mèo Béo cũng ít hơn trong những buổi gặp mặt.



Nhưng ấn tượng của tui với Mèo Béo thật đặc biệt cho lần gặp gỡ đầu tiên, một cảm giác mà tui cũng không biết gọi là gì.. cảm xúc nhiều hơn.. một tiếng rơi nhẹ hay là một sự lỗi nhịp nào đó mà tui chưa xác định được ngay lúc ấy..



:24: