Tờ giấy ấy mẹ đã giữ gần nửa năm, nhưng hôm nay mẹ đã quyết định đưa nó cho ba con. Vì mẹ biết đó là con đường tốt nhất mà mẹ nên đi lúc này.


Chỉ có 1 điều khiến mẹ lo lắng, đó là mẹ vẫn chưa đủ tự tin để khoác trên mình chiếc áo mang cả tên Ba và Mẹ.


Mẹ đã đọc rất nhiều thông tin về cuộc sống của người phụ nữ sau ly hôn sẽ thế nào, có người may mắn tìm được hạnh phúc mới, nhưng cũng có người chẳng may " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" hoặc họ chấp nhận sống bên con của mình suốt đời, đặt tất cả lẻ sống vào con.


Mẹ sẽ rơi vào trường hợp nào con nhỉ? Hihi, mẹ đang lo xa rồi, bây giờ còn quá sớm để mẹ nghĩ đến chuyện ấy phải ko con?


Tối nay con lại trèo lên giường ngủ cùng bà ngoại rồi, mẹ lại phải trải qua 1 đêm dài 1 mình.


Từ ngày mai cuộc sống của mẹ và con sẽ khác đấy, con sẽ là con trai của 1 single mom đúng nghĩa rồi. Mẹ con ta cùng cố gắng nhé!