Min iu của mẹ à ! Hôm nay mẹ đặt biệt danh cho iu của mẹ là Min nhé ! Mẹ thích tên max vì nó là chút gì đó giống baba của iu. Nhưng mẹ sợ Min của mẹ pải vía Min sẽ bé nên mẹ đặt Min là Min iu của mẹ nha !!! Giờ Min đang được 6 tuần rùi , mẹ toàn buồn ngủ và hơi buồn nôn . Mẹ mệt , lười chẳng muốn làm gì cả . Min min ngoan nha ! Hôm nay mẹ thấy Min nhớn thêm một tí thì pải . Mẹ xin lỗi Min vì hôm qua mẹ uống rượu bia nha ! Vì công việc nên mẹ bắt buộc pải làm vậy. Mẹ xin lỗi Min nha ! Min sẽ thắc mắc vì sao vài ngày nay mẹ hay dễ xúc động dễ khóc đúng không ? Vì mẹ thấy hp lắm ! Hạnh phúc vì mẹ cam nhận được Min lớn mỗi ngày. Mẹ xin lỗi Min vì mẹ vẫn ăn ớt nữa . Mẹ ích kỉ quá pải không Min ? Mẹ có lỗi vơi Min nhiều lắm ! Baba của Min hôm nay đi HP chơi rồi . Baba của Min hư lắm lại bay lắc nữa . Min hãy thần giao cách cảm cho baba của Min hãy giữ mình và ngoan nha ! Mẹ rất yêu va lo lắng cho baba của Min. Cũng như mẹ rất yêu Min vậy . Min và baba là 2 tình yêu của mẹ . Hai người hay khoẻ mạnh để mẹ vui nha ! Dù có chuyện gì xảy ra. Mẹ sẽ giữ chặt Min bên mẹ ... Min ngoan và nhớ hấp thụ nhiều dinh dưỡng của mami nha ! Mami yêu Min Min của mami. Me đag lo lắng cho baba của Min. Min cách cảm cho baba của Min ngoan va luôn may mắn nha ! Thui Min cua mẹ ngủ đi. Mẹ đọc báo tí rồi mẹ cũng ngủ .. Yêu Min của mẹ !