Con yêu à!


Con đang sống trong mẹ được 8 tuần rồi nhỉ? Lúc chưa biết thì không sao nhưng từ khi biết có 1 sinh mệnh nhỏ bé đang cùng sống với mình mẹ cảm thấy ngày dài thật dài.


Mẹ xin được nói trước con nhé. Không phải mẹ không yêu con mà là vì con đến với mẹ vào lúc mẹ không ngờ nhất, mẹ chưa kịp chuẩn bị tinh thần hay j cả để đón chào con. Đến thời điểm hiện tại quyết định giữ con lại của mẹ không biết là đúng hay sai nữa.


Con không có bố. Việc này là lỗi của mẹ vì đã chọn lựa tin tưởng vào bố con. Con dao niềm tin mẹ vội vàng trao cho bố con, bố con đã k dùng nó để bảo vệ mẹ và con mà đã muốn giết chết 2 mẹ con mình. Mẹ không còn trẻ nhưng suy nghĩ chưa chín chắn nên mới dẫn đến sai lầm này. Là lỗi của mẹ, mẹ thật sự xin lỗi con.


Hiện tại công việc của mẹ chưa ổn định nên không biết tương lai mẹ con mình sẽ ra sao nhưng có 1 điều mẹ chắc chắn là mẹ sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo cuộc sống cho mẹ và con.


Cũng thật may mắn cho mẹ khi con không khiến mẹ bị ốm ngén như những bà mẹ khác nên mẹ có thể giấu được ông bà ngoại. Con hãy cố gắng chịu đựng thêm 1 thời gian nữa nhé, mẹ sắp đi làm xa nhà, xa ông bà ngoại chờ khi con lớn hơn rồi lúc đấy mẹ mới nói với ông bà được.


Con à. Mẹ cần con nên con hãy ngoan ngoãn nhé. Dù có cả nghìn lí do để mẹ bỏ con nhưng giữa vô vàn lí do ấy chỉ cần vì mẹ yêu con mẹ sẽ đem con đến với cuộc sống này. Dù biết như vậy sẽ khiến ông bà con sốc lắm, thất vọng về mẹ lắm nhưng có lẽ mẹ không thể lựa chọn khác đi được. quá đáng cũng được, ích kỉ cũng được nhưng mẹ không muốn mất con.


Vì vậy sau này mong rằng con đừng trách quyết định này của mẹ nhé :(