Em là mẹ đơn thân từ khi bầu được 4 tuần, Giờ con em đã đc 5 tuổi . Em làm nhân viên ở HN con ở quê cùng ông bà chăm sóc .

Cuối 2021 em có quen vs 1 Anh lái xe dịch vụ trong lần goi xe về quê, đi quen nên em gọi nhiều lần, Qua nhiều lần nói chuyện thân quen thì  anh rất quan tâm và có giới thiệu đang độc thân TRC chỉ yêu 1 người nhưng ngta có gia đình nên đã chia tay. Anh cũng tán tỉnh quan tâm, lâu dần thì em cũng có tình cảm rồi chúng em yêu nhau đc 1 thời gian 9 tháng, Anh bảo mẹ gọi về quê làm ở quê ,Trong thời gian ở quê thì anh liên tục kiểm soát, gọi Zalo suốt từ 7h tối đến nửa đêm bỏ đt đấy , Rồi chửi rủa xúc phạm nếu gọi em ko nghe đt luôn. Em phát hiện anh chơi nạp tiền chơi game online  . Mệt mỏi Nhiều lần em đòi chia tay nhưng anh doạ nạt khủng bố em sợ nên lại tiếp tục. Vì tình trạng Anh chửi rủa và khủng bố đt nhiều cả ngày lẫn đêm em ko thể làm việc, Ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của em . Và  sau đó 1 lần khi gọi cho Mẹ Anh em phát hiện ra anh có vợ con ở quê rồi em đã quyết định dứt khoát chia tay. 

Anh điên cuồng chửi rủa , xúc phạm khủng bố,đòi chém giết em . Xong lại đòi tự tử 3 lần,rồi lại điên cuồng chửi rủa đòi chém đòi giết, đăng sđt của em lên các trang tìm xe , mua bán rất nhiều người gọi cho em nên em phải khoá sim lại.em đã trình báo Công an nhưng rồi anh nt vay tiền và muốn gặp 1 lần nói chuyện rồi hứa sẽ  ko bao giờ làm phiền em nữa .Em đã rút đơn trình báo ra gặp anh cũng đưa  tiền và mong đừng làm phiền em  tập trung làm ăn đi để em tập trung làm việc nuôi con.

Sau hôm ấy thì anh lại lấy lý do muốn gặp và thề ko làm phiền em ra gặp 1 lần nữa , nếu ko anh sẽ đi tìm chém giết em. Vì quá sợ hãi em có ra nhưng trong áo anh có kéo và đe doạ sẽ giết em xong đi tù đến già , ko có được em thì ko ai có được hết .Em đã cố mềm mỏng nịnh anh để mãi rất lâu sau có thể về đc.

Và hsau lại nt bảo hết tiền đổ xăng ko đi làm em cũng ck mong tập trung đi làm để đừng làm phiền em nữa, nhưng lại tiếp tục lấy lý do đòi gặp em rất sợ hãi đã chặn hết Zalo và sđt nhưng anh lại lấy sđt và rất nhiều Zalo khác chửi rủa , đòi chém đòi giết,đăng hình ảnh em lên face tìm kiếm,Em đã nghỉ làm đổi chỗ ở nhưng vẫn lấy nhiều sđt khác  nt chửi rủa rồi gửi mail , đòi chém chết em. Rồi hôm nay lại nhắn cho em đêm qua về quê em vứt mắm tôm vào cổng em check cam thì thấy lúc 2h30 đêm có vào ném đồ vào cổng rồi đi .

Thật sự cả mấy tháng nay em rất mệt mỏi, Em đã cố gắng nhẫn nhịn anh nhắn chửi rủa đòi chém đòi giết , thì em xem Như ko thấy chỉ muốn anh nhắn chán thì thôi ko làm phiền nữa. 

Nhưng giờ về quê ném mắm tôm rồi đe doạ vào gặp con em.Em đàn bà con gái 1 mình bươn trải đi làm nuôi con ở HN này .Chỉ mong yên ổn ko ảnh hưởng đến bố mẹ hay con em để em tập trung cố gắng đi làm nuôi con 😭😭😭.

Bản thân em chưa làm gì ảnh hưởng đến anh, ko chửi rủa hay xúc phạm gì đến anh cả.Tiền Anh cho sinh nhật hay tết cho em anh đòi lại em đã trả lại hết .Hiện tại Anh còn đang nợ cả tiền của em nên ko dính đến tiền bạc với anh.

Anh chị nào biết giải quyết như nào cho dứt điểm xin cho em lời khuyên với ah, Em cảm ơn !