Xin chào mọi người, hôm nay e xin phép được tâm sự với mn. Có thể trình độ văn vở của e không tốt nhưng đây là những điều e thật sự muốn nói 

E hiện tại đang học lớp 11, từ khi bước vào lớp 11 này đến nay cũng học được 1 tuần rồi và e cảm thấy việc học rất khó khăn và chán nản, e biết cấp 3 học rất khó nên e phải làm mọi thứ để có được kết quả tốt nhất nhưng e là một người chậm hiểu, muốn hiểu những thứ thầy cô giảnrg thì e phải suy ngẫm một lúc thì mới được so với các bạn trong lớp thì e rất chậm. Sợ bản thân học thua người khác nên e cũng phải cố gắng theo kịp các bạn nhưng chuyện đó là khó có thể 

Hôm trước đến tiết môn Tin học, giáo viên giảng bài thì e không hề hiểu chút nào và các môn khác. E cảm thấy rất buồn và bất lực vì mình đã cố gắng học mà sao vẫn bằng không. Nhiều lúc e muốn nghỉ học vì cảm giác rất tồi tệ, nhìn thấy các bạn vui vẻ chơi đùa mà trong lòng e sợ sệt. Bây giờ e vẫn nghĩ đến việc này...

Viết bài này chỉ để muốn mọi người đọc và hiểu được và e thì không có người để mà tâm sự, còn nhiều thứ e muốn nói lắm nhưng thôi. Cảm ơn tất cả mn đã đọc bài viết này, xin chào