Các a chị cô dì chú bác cho e xin ý kiến với ạ.


Chả là chuyên nghành của e là kế toán nhưng sau khi làm kế toán 2 năm chán công ty e nghỉ việc , chuyển qua lĩnh vực nhà hàng làm GS, e yêu thích công việc này và có ý định đi theo nó sẽ học thêm về khoản marketing và quản lý kinh doanh nhà hàng khách sạn. Và Trong thời gian làm việc ở đó có bên tập đoàn của Thái có mời e về làm giám sát cho họ, mức lương hấp dẫn hơn thời gian ok hơn, nhưng vì e đi theo nhà hàng từ ngày đầu khai xuân nên e k muốn bỏ nó. E chần chừ suy nghĩ mãi k biết nên bỏ chỗ này chạy chỗ kia không, mặc dù bên đó họ luôn nói khi nào suy nghĩ kỹ gọi cho họ.


Dần dần e chán cách qly của sếp, nói thật thì um nhà hàng khó khăn do kinh tế nhưng mà e chán cảnh nhân viên lam mà đến ngày không có lương, e luôn là 1 trong sô người 2 or 3 tháng lấy lương 1 lần. E thì nghĩ chẳng sao nhưng nghĩ đến các bạn nhân viên đi làm để có thêm chút thu nhập cho việc học hành mà đi làm đến lúc lấy lương như đi ăn xin của ng khác vậy.


E cũng nói mấu chốt muốn nv tốt với m, họ nhiệt huyết thì phải đảm bảo đc quyền lợi cho họ, quyền lợi của họ không được đảm bảo sao đòi hỏi được cái nhiệt huyết hay sự nhiệt tình của họ. Dần dần nv chán bỏ việc không lấy lương luôn, e đi làm luôn làm hết m bỏ hết các mqh vì công việc k có time giao lưu, k có time cho bản thân m gần 27t đầu cũng chẳng y đương gì vì thấy chả có time, và xđ k lập gđ nếu theo nghề này và nếu ai y m thì họ phải hiểu được cv của m, vì m k có nhiều thời gian giành cho họ như những đôi khác.


Rồi đến một ngày tự dưng mai với chả mối nhiều quá đâm sầm vào một a chàng um thì cũng y đó, y 1time tính đến chuyện xd gđ rồi nghĩ làm như vậy thời gian đâu mà cho gđ, với e cv XH hoàn thành nhưng cv ng phụ nữ trong gđ cũng phải hoàn thành. Lúc ấy cộng thêm chán cảnh lương càng ngày càng nợ, cái m bỏ ra sếp luôn miệng nói công nhận nhưng chạy theo sếp k kịp, khi có chuyện bản thân m chả sợ vì m không làm sếp thì tỏ thái độ luôn. Đúng là dân KD thì mãi m chỉ là con tốt của họ, 1ng luôn nói thẳng vậy mà lại đi chọc sau lưng ng khác. E chán e bỏ việc luôn, tính gọi điện sang bên kia nhưng nghĩ um thôi mọi ng nói nhiều quá cũng nên ổn định cv và time để tính chuyện chồng con. Nên e xin vào làm lại kế toán ở một công ty vốn nước ngoài.


1ng bạn đầu bếp ở nc ngoài về rủ e góp vốn mở quán ăn, làm e trỗi dậy nỗi niềm muốn KD mặc dù từ trc giờ e chả bjo dám thử sức, nhưng dạo gần đây lại muốn làm cái gì đấy, nhưng lại không phải ở ngoài bắc mà là vào nam, e phân vân quá thật sự e muốn KD cái gì đấy, muốn thử sức m 1 lần xem sao, e ước gì nó sảy ra khi e chưa vào cty Nhật làm, ước gì k y đương gì vì thật sự e y ng đó nhưng e chán kiểu gia trưởng, ghen mù quáng, cấm đoán mọi thứ e tin khi họ cáu sẵn sàng động tay chân với m. Ctay mấy lần rồi e nghĩ m k ctay được, nhưng khi nghe họ nói câu " thích thì tiếp tục k thì next, đây cũng chẳng thiết tha cái loại đấy đâu, với tính cách như e a chửi thẳng vảo mặt chứ k phải cãi nhau, a muốn ng khác theo a còn trái ý a đều thải loại hết, thật sự e mạnh mẽ cứng rắn thật nhưng e rất dễ khóc, nhưng lần này e nghe mà đau muốn khóc không nổi. E nhất quyết theo ý a ấy um ctay. Sau đấy 1 ngày k thấy e nt gì lại nt bảo e " vẫn còn cay cú à ", e im k nói gì mấy ngày sau đó e cũng im ng đó lại làm lành. Vì ng đó nói với e biết tính a như vậy rồi đừng cãi cùn với a, tính a nó khốn nạn vậy đó lúc cáu như thằng khùng thằng điên k biết sao mà lần cả. Người đó nói ngay với e khi bắt đầu quen về tính cách của ng đó rồi. E lại mủi lòng tha thứ cho ng đó nhưng e nói luôn sẽ k có lần sau và kể cả khi lấy về nếu như có chuyện như vậy sảy ra hay có cái gọi là bạo lực trong gđ e sẵn sang bỏ vì e k chấp nhận như vậy.


E nửa muốn đi Nam lập nghiệp time rồi về tự mở cái riêng của m, nhưng lại bị vướng mắc a ny và công viêc hiện tại vì e mới làm cũng e ngại nhảy việc nữa, e chẳng biết làm sao nữa bây giờ. Và e thì cũng còn 2th nữa là 27 đến nơi rồi gđ thì cứ hối thúc ck với chả con :( . Đi thì chắc chắn ny e k đồng ý bởi vì k bjo cho e đi đâu nói gì đến đi nam làm :(.