Nhiều khi thấy sự thật thì khó giải bày ra được hết nhưng cũng xin tâm sự lại câu chuyện của chị bạn mình. Chị ấy là một người khó khăn trong chuyện tìm được người phù hợp với bản thân mình. Cũng khó khăn lắm cả hai mới lấy được nhau vì chị ấy lớn tuổi hơn chồng. Nhưng sau khi lây thì biết chồng là người đã có con có một gia đình riêng nhưng không biết. Tình cờ bạn chị ấy thấy hình vợ anh ấy đăng lên. Tại chị bạn mình làm công nhân nên cũng tin là anh là người biết điều chứ không phải dân ăn chơi. giờ thành ra chị ấy đang là người thứ 3 phá vỡ gia đình của người khác chứa không phải đường hoàng chính chắn. Hai người dù đã cưới nhưng chưa làm giấy kết hôn do bận công việc nên mới không biết là anh ấy như thế. Nếu là bạn thì bạn phải giải quyết như thế nào về tình huống này nhỉ