Mẹ đã từng mắc sai lầm 1 lần,mẹ đã ân hận biết bao nhiêu,mẹ đã ao ước có con thêm lần nữa nhưng khi có con,mẹ đã hoang mang,lo lắng rất nhiều,dù ko có ý nghĩ bỏ rơi con nhưng mẹ không biết phải làm thế nào cho phải,từ lúc biết con mẹ đã khóc rất nhiều lần trong đêm,suy nghĩ rất nhiều,về bà ngoại con. Ông ngoại con mất khi mẹ mới 7 tuổi thôi,bà ngoại đã rất vất vả nuôi mẹ và cậu con thành người,mẹ không thể để bà con thêm lần nữa đau khổ vì mẹ. Cũng không thể để mất con,mẹ đang chuẩn bị mọi thứ để rời xa nơi mà mẹ sinh ra,lớn lên,dù chưa bao giờ đi xa như vậy nhưng mẹ sẽ cố gắng để con được hít thở cùng bầu không khí với mẹ. Ba con ư? Đó là sai lầm của mẹ,ba con đã có gia đình và anh cùng cha khác mẹ với con ra đời trước khi mẹ biết có con 1 tháng thôi,ba con ko bỏ rơi mẹ con mình nhưng thái độ của ba con cũng không khá gì. Dù vậy mẹ vẫn ko thể vì con mà làm tan vỡ gia đình của anh con. Con vẫn còn mẹ đúng không,con hãy là sức mạnh để mẹ vượt qua khổ ải sắp tới con nhé!