Bi yêu à. Mẹ buồn quá. Bố Bi sắp cưới vợ thật rồi . Mẹ con mình bơ vơ mất rồi. Mẹ đã thương bố con yêu bố con và đã từng tin rằng bố con sẽ mạnh mẽ để bên mẹ con mình cả cuộc đời này. Nhưng niềm tin của mẹ đặt không đúng chỗ rồi. Hum qua là sinh nhật cô gái mà bố Bi sắp cưới. Trên bánh sinh nhật bố Bi viết happy birthday vợ yêu. Nhìn dòng chữ ấy tim mẹ thắt lại. Nhưng mẹ không khóc mẹ chai lì với nỗi đau rồi . Với lại mẹ cũng phải mạnh mẽ cứng rắn mẹ không được khóc vì mẹ khóc sẽ ảnh hưởnng không tốt tới Bi. Cô gái mà bố Bi sắp cưới là cô gái được ông bà nội của con chọn từ rất lâu rồi , ông bà không chấp nhận bất kỳ ai làm con dâu ngoài cô gái ấy. Đó là một người xinh đẹp giàu có gia đình có điều kiện bản thân cô ấy cũng kiếm dc nhiều tiền. Bố Bi nói với mẹ nếu như Bố lấy cô gái ấy bố con sẽ có tất cả mọi thứ còn nếu lấy mẹ bố con sẽ rất khổ. Bố cũng thương mẹ nhưng bố quá yếu mềm . Vậy là bố Bi không thể chịu khổ cũng không thể đối diện với gia đình để cho mẹ con mình có được một gia đình trọn vẹn , để cho Bi của mẹ có cha đàng hoàng. Bố con nói với mẹ hoặc là mẹ chấp nhận là người phụ nữ bên ngoài gia đình của bố con để sắp tới bố vẫn cưới cô gái ấy như dự định của ông bà nội Bi hoặc là mẹ phải bỏ Bi đi. Mẹ thì chẳng thể bỏ Bi rồi vì mẹ yêu Bi hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Mẹ cũng chẳng muốn là người đứng bên lề gia đình người khác. Thế nên mẹ chọn ra đi để bố con cưới cô gái ấy và sống cuộc sống đủ đầy. Mẹ dù có khổ mấy cũng chịu được miễn là có thể giữ con ở bên mẹ. Bi ở trong bụng mẹ được gần 3 tháng rồi nhỉ. Bi hãy thật khỏe mạnh và ở ngoan trong đó nhé để mẹ cố gắng kiếm tiền và sinh Bi ra . Cũng may Bi thương mẹ nên mẹ chẳng thấy nghén j cả chỉ là lúc nào mệt quá thì mẹ nôn khan thôi. Cầu mong ông trời thương mẹ con mình để sau này Bi ra đời thật khỏe mạnh . Vì bây giờ Bi chỉ có mẹ thôi và mẹ cũng chỉ có Bi thôi không có ai để nương tựa hết. Mẹ từ bỏ tất cả ,bỏ cả công việc ổn định, bỏ cả ông bà ngoại con để giữ cho ông bà không phải chịu tai tiếng vì mẹ. Ông bà vốn rất tin tưởng mẹ nên nếu biết chuyện chắc ông bà ngoại không chịu nổi đâu. Với lại ông ngoại Bi chắc chắn sẽ đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà. Thế nên mẹ đành đi rồi nói với ông bà là con đi làm xa rồi dần mẹ tính tiếp. Chứ nếu để ông bà biết chuyện đằng nào mẹ cũng phải đi mà đi bụng mang dạ chửa thì ông bà càng khổ tâm. Mẹ có lỗi với ông bà ngoại con nhiều lắm. Nhưng để an toàn cho con để giữ con lại bên mẹ mẹ buộc phải đi Bi ạ. Con phải thật khỏe mạnh nhé. Mẹ yêu con nhất trên cuộc đời này.