8 tuần rồi , mẹ hạnh phúc khi biết có con con yêu ạ …
Đêm qua 1 đêm mẹ thức trắng không biết có ảnh hưởng tới con không ? Vì mẹ sợ … Sợ Bố con sẽ làm gì đó tổn hại đến con… nên mẹ đề phòng
Cả 1 đêm mẹ khóc … khóc vì mẹ đã nhầm .
Mẹ và bố làm cùng công ty , được sếp giới thiệu nên mẹ tin tưởng bố 99.9% cho đến khi mẹ biết mẹ có con , Nhưng mà bố con nói rằng " con sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai. Rồi rất rất nhiều lý do bắt mẹ phải bỏ con .
Đêm qua … mẹ khóc , khóc vì shock nặng con à, nhưng mẹ kìm chế vì sợ ảnh hưởng tới con yêu của mẹ . Rồi mẹ đề phòng … sợ người ta làm gì con . 1 đêm dài con ạ
Giờ thì mẹ thu dọn đồ đạc chuyển đi , Nhưng mẹ chưa biết đi đâu … Vì tiền cũng chẳng còn nhiều . Mẹ lên mạng tìm người ở ghép nhưng mẹ sợ mẹ đang có con người ta không muốn …
Mẹ ngồi ở văn phòng công ty . Cứ ngẩn ngơ cả 1 ngày mẹ không biết làm gì con ạ …
Đối mặt .. Mẹ quyết tâm giữ con thì quyết tâm mặc kệ lời nói bên ngoài . Và quyết tâm sống đến cùng với con yêu a .
Mẹ vạch ra 1 kế hoạch tương lai rất dài cho 2 mẹ con . Hiện tại mẹ sẽ chưa nói cho người thân của mẹ biết cho đến khi con bình an ra đời … tháng 9 thôi con ạ nhanh thôi :) mẹ chờ con ra
Rồi mẹ vạch ra tìm nơi nào đó để ở nói dối ông bà ngoại là mẹ đi Công tác xa nhà , khi ăn tết xong …
Nhưng mẹ tìm nơi nào đây con …. Mẹ sợ sợ con người đó sợ sau này người con gọi là bố sẽ tìm mẹ . Mẹ phải chặn face , chặn số điện thoại . Nhưng chắc chắn bố con sẽ về nhà mẹ tìm mẹ thôi . Nhưng mẹ không ở nhà sợ mọi chuyện vỡ lở con à …
Dù sao mẹ sẽ không lấy loại người như vậy đâu con , cái loại người nói rằng " chỉ cần em bỏ …. Anh và em sẽ đi đăng kí kết hôn" Câu nói làm mẹ nực cười con ạ :) hắn nghĩ hắn quan trọng hắn nghĩ cao về bản thân hắn quá … Mẹ sẽ không đi lầm đường đâu con yêu ạ ...
Quyết định nuôi con … mẹ không hối hận … Chỉ cần con ngoan nhé . Mẹ sẽ cố gắng làm mọi thứ bù đắp cho con sau này … được không con???