Vậy là 2 tuần xa nhau...lần này có lẽ là xa thật không như những lần trước nữa. Mặc dù tới hiện tại em vẫn chưa có ai nhưng em vẫn để mặc kệ cho anh nghĩ rằng đó là thật, em biết anh sẽ vào fc em để xem tình hình em thế nào mà. Buồn nhỉ, chẳng biết nói gì lúc này...đọc tin nhắn anh gửi lại càng buồn hơn, đấu tranh với mình lắm em mới k trả lời lại, chẳng biết anh có buồn k, nhưng em biết chắc một điều rằng, anh k hề thương em chút nào, nếu thương em anh đã k cư xử như thế, tại sao yêu mà k muốn ở bên người mình yêu???????? tại sao vậy???????? mất lòng tin vào thế giới này quá, cứ ngỡ rằng đã tìm thấy cho mình tình yêu đích thực, ấy thế mà...giờ gặp ai cũng đều thấy họ thực dụng, chẳng có cảm xúc...câu đầu tiên họ hỏi là "em làm gì? nhà em ở đâu?" bao giờ mới có người khiến em có lại những cảm xúc yêu thương thực sự???????????




=======================


Hãy Viết những gì bạn đang nghĩ..! (tầng 1)


Hãy Viết những gì bạn đang nghĩ..! (tầng 2)