Ngồi ngắm con gái ngủ, trong giấc mơ ai đó dậy con cười, dậy con mếu, ai đó làm con giật mình, mẹ khẽ nắm tay con và nói ''mẹ đây, mẹ đây'', con lại chìm vào giấc ngủ, một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ vì bây giờ, sau này và mãi mãi mẹ sẽ luôn bên con, che chở cho con. Dường như trong mắt mỗi người mẹ, con mình lúc nào cũng đẹp nhất, nhìn đứa bé đáng yêu kia 9 tháng tưởng dài đằng đẵng giờ chỉ như chớp mắt, nỗi đau tưởng như tra tấn thời trung cổ trên bàn đẻ cũng chỉ như cơn ác mộng, và đến tận bây giờ mẹ cũng không thể tin mẹ đã có một công chúa bé nhỏ.


P/s: từ ngày sinh xong em cứ hay ngồi 1 mình nghĩ tha thẩn thế này, không biết các mẹ đẻ rồi có vậy không, còn các dì, các bác chưa có em bé đừng có chê em sến sẩm, rồi đến lúc các bác cũng vậy thôi.


Có mẹ nào có bí kíp gì có nhiều sữa cho con bú không, chỉ cho em với. Sữa của em không tốt lắm. Cám ơn các mẹ nhìu nhìu.