Em à! Vậy là lại một valentine đã qua, và ngày 8/3 cũng sẽ qua, có lẽ giờ này e đã ngủ say. Nhưng nửa đêm, a nghĩ tới e, a không ngủ đc, nên a viết vài dòng tâm sự với e. Dù chẳng thể nào lúc này a thấy e, mà chỉ là a tưởng tưởng ra hình bóng e đang dõi theo a, chờ a bước tới và e chỉ sau này là vk a, mới hiểu đc những tâm sự nà
y của a…cũng như là những dòng a tự an ủi a, những dòng nhắc nhở a phải tiếp tục cố gắng vì e…A phải vội viết vào đây, hay khi a ngỏ lời e, a k nhớ, k dám nói đc hết tình cảm a dành cho e sau này…


E à! Lúc này đây, a rất muốn biết e là ai, để a có thể đến bên e, nói cho e hiểu tình cảm chân thành của a, và chấp nhận a, để a sẽ không phải chịu những đau thương mà a sẽ gặp phải trên con đường tình yêu đi tìm e phía trc đang chờ a, a sợ khi yêu lầm người, khi người đó không phải là e, những người sẽ k hiểu a, sẽ lừa dối a… Những đau thương trong tình yêu mà a đã trải qua đã có lúc làm a chán nản, mỏi mệt, thậm chí a không còn tin vào tình yêu, anh đã có lần hỏi ông trời sao a y đương tử tế, mà lại phải chịu như vậy…A ước gì lúc đó có e bên cạnh, được tựa đầu vào vai e, được nghe e an ủi a lắm e à… E ơi! Vì e - người vk tương lai nhanh nhẹn, biết cư xử với mọi người…đang chờ a phía trước, a lại tiếp tục cố gắng, a lại tự hứa hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, để xứng đáng với e sau này. Và a nghĩ, chắc ông trời muốn thử thách tình yêu của a, như vậy a mới biết gìn giữ trân trọng hơn sau này…Thử thách càng lớn thì hp ngày a sánh bước cùng e sẽ càng lớn lao với a…Chắc chắn trong ngày cưới e, trc mọi người hai họ, bạn bè e và a, a sẽ nói lời biết ơn bố mẹ a, cô dì, chú bác, thầy cô… a, lời cảm ơn bạn bè a thì a mới có được ngày hôm nay. A sẽ nói lời biết ơn bố mẹ e, đã vất vả nuôi dưỡng e, để a được là người ck của e ngày hôm nay. A cũng xin hứa trc e, trc bố mẹ e, trc mọi người, chắc chắn, nhất định a sẽ là luôn cố gắng là người ck mẫu mực, người cha tuyệt vời của các con, không một ai có thể làm lay chuyển tình yêu của a dành cho e, và các con đâu e à…A sẽ luôn luôn cố gắng thành công để e và các con, mọi người tự hào về a…Những gì mà những người kia cho rằng a sai, dù a k biết a sai ở điều gì, a sẽ suy nghĩ lại, để không xảy ra với e, nếu có lúc nào đó e có làm a nóng giận với e, a sẽ cố gắng tìm bờ tường, gốc cây, trút giận lên đó, tự làm đau a, để không làm tồn thương e - người vk tương lai của a…A tự thấy, dù hiện giờ nấu nướng a còn kém nhưng sau này lấy e, a sẽ cố gắng bố trí thời gian, công vc để học nấu ăn để nấu cho e và các con ăn. A thấy rất vui và hạnh phúc khi e và các con khen những món ăn mà a nấu khen ngon đó e à. Hay dù a có là một người có ông quan lớn tới đâu đi nữa, a cũng sẽ rửa bát khi e mỏi mệt, công vc, khi các con bận học, khi người làm vắng nhà, ốm đau…A cũng sẽ đi học đánh đàn để e và các con nghe, hay a sẽ tối đến hỏi e và các con thích ăn gì sáng mai, dậy sớm hơn e để chuẩn bị bữa sáng của e và các con…còn nhiều, rất nhiều điều a sẽ cố gắng để e và các con hạnh phúc e à…Vì với a, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời a là có một gia đình hạnh phúc, mọi cái khác chỉ là thứ yếu, giá trị của một người đàn ông, được đo bằng hạnh phúc gia đình của họ…


E à - người vk tương lai của a, a ước gì lúc này đây a thấy đc e là vk a để a không phải trải qua những thử thách trong tình yêu phía trc đang chờ a, hay những lời tâm sự của a lúc này đây có thể đến bên e, hay a là làn gió khẽ thì thầm bên e, những lời tâm sự chân thành của a dành cho e hiện giờ. E ngủ ngon nhé, mong e hãy chờ a nhé, mong e hãy cho a thời gian, cơ hội để a tìm thấy e, để a hoàn thiện mình hơn nữa, đừng nhận lời ai e nhé, đừng vì những hào nhoáng bên ngoài, vì chưa tìm hiểu kĩ mà nhận lời ai đó, vì a đang đi tìm e, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình, để xứng đáng với e - người ck tương lai của e. ANH YÊU EM…♥