Khi quyết định học sư phạm là con phải học cho mình sự chấp nhận, chấp nhận một sự ràng buộc vô hình. Lúc còn nhỏ con còn hồn nhiên, khi đi học con vô tư cười đùa với bạn bè, nhưng khi bước chân vào ngành sư phạm, con phải tự mình thay đổi, thay đổi từ suy nghĩ đến hành động. Là một cô giáo, con không nên cười to trước mặt người khác, là một cô giáo, con không được vận những bộ đồ “mỏng manh” mà
các cô gái khác gọi đó là mốt. Là một cô giáo, con cần học cách cư xử đúng đắn, đúng chừng đúng mực mọi lúc mọi nơi. Con phải tập trong mình một sức chịu đựng, một sự kiên nhẫn mà không phải ai cũng có được, sự kiên nhẫn này sẽ giúp con đi suốt cuộc đời khi con đã quyết tâm gắn mình với nghề sư phạm. Mọi người nói là cô giáo thì nhàn hạ nhưng con phải chuẩn bị cho mình chấp nhận sự vất vả với nghề này. Không có vinh quang nào là không có những lần thất bại. Sư phạm là một nghề cao quý, nhưng con cần hiểu rõ sự cao quý này xuất phát từ đâu? Từ chính tâm hồn con, từ chính con người con. Con hãy nhớ rằng con không chỉ dạy cho một thế hệ mà còn truyền đạt qua rất nhiều thế hệ khác nhau, bất kì một sự cẩu thả của nghề nào cũng là một sự bất lương của nghề ấy. Con phải làm sao để xứng với chữ “thầy”, bởi chữ “thầy” ấy không chỉ theo con trên bục giảng mà còn theo con đi suốt cuộc đời này! Hãy cố gắng không ngừng phấn đấu và rèn luyện thường xuyên để quyết định học sư phạm là một quyết định đúng của cuộc đời con! Con sẽ làm được điều ấy! Cố lên người con gái quyết tâm học sư phạm!!!