Gửi Mickey của mẹ!

Mẹ không biết đến bao giờ mẹ mới có thể lành nỗi đau này. Đã 40 ngày trôi qua, cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời mẹ, những tưởng sẽ ít ngày nữa thôi mẹ sẽ được gặp con trai yêu của mẹ, nhưng ông trời nghiệt ngã với mẹ quá, đã lấy con đi khỏi mẹ. Mẹ đau đớn Tột cùng, tại sao con không cố gắng cùng mẹ để mẹ con mình đc sống bên nhau. Bao nhiêu niềm vui và hi vọng mẹ và ba dành cho con bổng chốc sụp đổ. Con ngoan, hãy về bên đức phật sống an nhiên con nhé, nếu có duyên xin con hãy trở về bên mẹ để lại là con ngoan của mẹ con nhé, và hứa cùng ba mẹ sống hạnh phúc vui vẻ đến hết cuộc đời ba mẹ con nhé. Nhớ con nhiều lắm, trên trời con hãy an nhiên con nhé!