Em mang thai con trong khi vẫn đang còn đi học, lỡ được hơn 20 tuần mới biết. Giờ bạn trai và bà mẹ bên ấy nói cứ sinh ra họ sẽ nuôi, có điều không cho cưới vì cả hai còn đi học. Em chưa nói chuyện này với gia đình vì lo sợ bố mẹ sẽ bị shock. Chị gái em đã biết và cũng không đồng ý cho lấy chồng thời điểm này, chị nói vì thai quá to nên giờ không bỏ được phải chịu, sinh ra là người nhà mình, không liên quan gì tới nhà bên ấy. Nhưng vì lo nghĩ cho em, nên chị ấy có nói, chỉ cần em sinh bé ra, chị sẽ mang con bỏ lên chùa hoặc cho nhà khác nuôi, vì gia đình em quá khổ rồi, nhận được cú shock này nữa chúng em lo ba mẹ không chịu được, nhất là mẹ em, bà bị bệnh triền miên và hay suy nghĩ ghê gớm. Em thương cả nhà lắm nhưng đã trót lỡ rồi, bây giờ không biết làm sao, hầu như em không hề tăng cân mấy, bụng rất nhỏ nên giờ vẫn giấu được, nhưng có thể giấu đến bao giờ đây. Con cũng đã thành hình, không thể bỏ nữa, mà em chưa đủ vững chãi để làm mẹ đơn thân vào thời điểm này ?