Tôi và a quen nhau cung fai nửa năm rôi. Tinh cờ 1 hôm đi ăn a hôn nhẹ lên má tôi....và rôi tối về anh noi chuyện với tôi, anh nói thich tôi. Thật sự ma nói thi t cung đã say nắng anh rôi....nhưng vi anh đã có vk nên t giữ khoảng cách,nhưng cho đến tận bây giờ t k nghi t lại yêu anh nhiều như thế.


Anh hơn t 9tuôi,la trọng tai thể thao đa có gia đình....cách đây 3tháng t và anh quen nhau,hẹn hò, 1 tuần chúng tôi gặp nhau 2lần. Cảm giác hạnh phúc lăm, nhưng mọi chuyên k dừng lại ở mức bình thường. Vào ngay sinh nhật của anh, t chinh thức có tin vui, nhưng cả tôi và anh đều k biết cho đến khi t nghi ngờ thi nó đã hơn 1 tháng rôi, t hạnh phúc biết bao. Bác sỹ thấy tôi vui con noi chắc cháu se giữ ak :)) và ngay hôm sau t hẹ gặp anh và noi. Tôi vui mừng nghi nhiu đến con,t ăn nhiều hơn,nghĩ a cung vui vi a đã từng noi rằng sẽ co kết quả (baby),rằng đứa nao cũng la con anh a k bao h bỏ,nghi đến la vui rôi. Tôi hẹn a và nói, mọi thứ như sụp đổ, a nói a triệt sản lâu rồi nên k thể có, a noi nửa đùa nửa thật, a còn noi giữ lại chứ,đẻ ra thi nuôi...nhuwnh ai nuôi đây, t ra về va k noi lời nao. Tôi nt cho a, nói rất nhiều rằng t sẽ fai lm gi với c,t k đủ khả năng nuôi con (tôi mới 23t). Tôi k dám nói với ai, môi ngay nhin con đang lớn trong t,t lại nghẹn ngao va khóc...a cung k để ý gi luôn, chẳng nt hỏi thăm mẹ c t sống ntn.


Bao đêm không ngủ là bao đêm t khóc đến lả cả người. Đau đớn như có hàng tỉ tỉ mũi dao nhọn đâm vào lòng. T đã dằn vặt giữa quyết định điên rồ là phá thai hay giữ lại đứa con. Cứ nghĩ đến cảnh bỏ đi đứa


trẻ tội nghiệp, mình khác nào là kẻ sát nhân


Không! Trời ơi! Làm sao mình có thể nhẫn tâm bỏ con,bỏ đi giọt máu của chính mình được. Dù người ta đã bỏ rơi mình nhưng đứa bé thì nào đâu có tội tình gì. Đêm


đêm, đặt tay lên trên bụng mình cảm giác như đang ôm lấy đứa con bé bỏng, để được nghe từng nhịp đập của trái tim con, tưởng tượng ra khuôn mặt ấy,để được hôn


lên trán con. Con chưa ra đời, nhưng mình tin rằng con biết hết mọi thứ, và con sẽ trách móc, sẽkhổ đau, sẽ thật đáng thương nếu bị chối bỏ.


T đã nghĩ mình sẽ làm 1ba mẹ đơn thân,nhưng mọi chn sẽ k dễ dàng,va rôi sau nay t sẽ noi gi với con khi con hỏi BA CON ĐÂU MẸ? t vẫn yêu a va thương con nhiu,nhưng t nghi k thể giữ đứa con,t đã uống thuoc cảm khi mang thai vì t k biết minh đang co baby,t sợ ảnh hưởng đến con..t đau lòng lắm