Cái xã hội này đang ngày càng trở nên phức tạp hơn rất nhiều và tuổi trẻ chúng ta đang được phí như là những chiến binh ở ngoài chiến trường. Và cuộc sống cũng được phí như là những ngày bên ngoài chiến trường, chúng ta càng phải thật mạnh mẽ và kiên cường thì mới có thể chiến đấu và giành thắng lợi cho bản thân của mình. Càng lớn con người chúng ta càng phức tạp hay là do nó đã có sẵn, từ trước đến bây giờ và khi lớn rồi chúng ta mới hiểu ra được điều đó. Khi chúng ta biết càng nhiều chuyện thì chúng ta sẽ lại càng buồn hơn. Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng cuối cùng thì nó cũng xảy ra nhanh hơn với dự tính trước kia của mình, không muốn nhưng cũng đành phải chấp nhận. Có rất nhiều chuyện trong cuộc đời này khi nghĩ đến thì chúng ta sẽ đau đầu, đến khi nghĩ thông suốt rồi thì lại đau lòng. Con người chúng ta là như vậy đó, chuyện của người khác thì khuyên nhủ và tâm sự rất dễ dàng, khi đến chính câu chuyện của mình thì lại chẳng biết phải làm như thế nào cho đúng.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, có cản bước nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể được, đời người này chỉ có một và thanh xuân cũng vậy. Đừng vội buồn bã, đừng chán nản và đừng có mày thất vọng, hãy cứ là chính mình của hiện tại trước đi đã, tương lai rồi sẽ đến, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Tất cả mọi chuyện khi xảy ra trong cuộc đời này có lẽ đó là lần duy nhất. Chúng ta chỉ hy vọng rằng những chuyện không hay đến rồi sẽ đi qua một cách nhanh chóng, và những chuyện vui vẻ thì ở lại bên lâu với mình. Cuộc đời mà, chúng ta phải mạnh mẽ, phải cố gắng và phải tập sống tự lập, hãy an ủi bản thân của mình để có thể tiếp tục chiến đấu.