NGHỀ CỦA TÔI : 

 Cô Giáo Đăc Biệt Của Những Học Trò Đặc Biệt

Nghề  ‘’ Giáo viên đặc biệt ’’ cũng là nghề giáo viên nhưng không giống như những giáo viên hằng ngày lên lớp với bảng đen, phấn trắng . nghề mà chính bản thân mình chọn lại vất vả  . Nhưng đổi lấy nụ cười của học trò là biết bao giọt mồ hôi của cô đã âm thầm rơi…

hình ảnh

Bản thân của mình đến với nghề ‘’giáo viên đặc biệt’’ quả thật là một chữ  ‘’duyên’’. Ban đầu chỉ là sự trải nghiệm nhưng dần dần được làm việc và được tiếp cận với các bạn nhỏ đáng yêu thì sự trải nghiệm đó bỗng biến thành tình yêu thương và niềm đam mê trong lĩnh vực này.

Hơn 4 năm gắn bó với nghề giáo dục đặc biệt, là hơn 4 năm gắn bó với tình yêu trẻ một cách ‘’đặc biệt’’. Tưởng chừng như không thể làm được nhưng lại biến nó thành cái có thể. Được yêu thương, quan tâm và trao đi giá trị bản thân  được tiếp xúc với nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, bản thân cảm thấy quá nhiều điều tuyệt vời được giúp đỡ các con kém may mắn và được phụ huynh tin tưởng làm một niềm hạnh phúc để em theo đuổi phát triển và luôn học hỏi để hoàn thiện hơn, bản thân thấy quá nhiều điều tuyệt vời,khi được giúp đỡ các con.

hình ảnh

Cuối cùng là lời cảm ơn tới các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp đã truyền lửa tâm huyết trong nghề luôn đồng hành gắn bó trên hành trình hơn bốn năm qua Cảm ơn những  khó khăn mệt mỏi áp lực muốn từ bỏ mọi thứ nhưng luôn có mọi người đồng hành để bản thân cố gắng hơn thấy được mình trưởng thành hơn.

Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005672116109