Dạo này mami hay vào web đọc. Thấy nhìu mẹ vào viết nhật ký quá. Thế là giờ mami cũng tập tành viết trên web, thay cho cuốn sổ của mami ngày trước. Hihi, mami chưa có con, nhưng chắc chắn con sẽ xuất hiện bên mami. Không biết cảm giác ấy thế nào nhỉ. Chắc là lạ lắm, khi có 1 cái gì nho nhỏ lớn lên trong người mình.


Mami và papa tương lai của con yêu nhau cũng gần 1 năm rồi. 12.4 này là kỉ niệm 1 năm đó con. Còn nhiều khó khăn và lăn tăn lắm ấy, nhưng mami ko mún nghĩ nhìu nữa, cái gì đến sẽ đến. Nhưng có 1 điều khiến mami sợ. Mami sợ có con xuất hiện bất ngờ, khiến mami không kịp chuẩn bị.


Thế là lúc nãy, đang ngồi ăn mì, mami nghĩ sắp tới, đợi qua mấy ngày mưa phùn ẩm ướt này, mami sẽ đi tiêm phòng trc. Đề phòng con xuất hiện thì mami không chống đỡ được. Mami sợ con sẽ không được khỏe nếu mami ốm.


Chiều mami sẽ đi gặp bạn thân của mami. Hn là đám hỏi của cô ấy đấy. Bạn bè của mami sắp lấy ck hết rồi. Còn mỗi mami của con thôi. Vậy nhé, chào con yêu tới thế giới của mami. Hihi